Trong phim Tình yêu tìm lại đang chiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long 1, chuyện kể cô gái tên Thanh Phương (Phương Trinh đóng), mồ côi mẹ, rồi cha là giám đốc một công ty bị đột quị qua đời. Công ty phá sản, nhà cửa bị tịch biên, người yêu ruồng bỏ, cô ở nhờ nhà người bạn gái và phải bươn chải làm phục vụ nhà hàng kiếm sống. Vậy mà lúc nào cũng thấy cách ăn mặc và sống của cô như một tiểu thư con nhà giàu. Lương bồi bàn cao lắm sao? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Người yêu cô là Gia Tuấn (Hà Trí Quang đóng), từ một thanh niên vô danh tiểu tốt, thất nghiệp, đang tập tành học diễn xuất, ở nhà trọ, ăn cơm bình dân, sau khi cống nạp cô cho gã đạo diễn háo sắc để được nhận một vai diễn, bổng chốc trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng, giàu sụ, có biệt thự sang trọng, có ô-tô xịn, có tài xế riêng, có người giúp việc, có trợ lý để sai vặt, có tiền ăn chơi trụy lạc... Thật vậy sao? Xem ra làm diễn viên điện ảnh dễ ợt lại mau giàu dữ!
TIÊU VĂN XỤI
Tuổi Trẻ Cười số 439 (01-11-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận