20/02/2011 09:31 GMT+7

"Cò" lộng hành ở khu du lịch Thới Sơn

M.THUẬN - N.HẬU
M.THUẬN - N.HẬU

TT - Nhiều du khách đến khu du lịch Thới Sơn (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết họ bị hơn chục “cò” ở gần trạm thu phí phụ của cầu Rạch Miễu chèo kéo, dọa dẫm.

Du khách đồng ý đi theo tour của họ thì bị “chặt chém” khi vào các điểm dịch vụ ăn uống, mua đồ lưu niệm. Do đây là tour du lịch “chui” nên chất lượng phục vụ và điều kiện an toàn cho du khách rất kém.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang, xác nhận nạn “cò” du lịch đang tái bùng phát tại khu du lịch Thới Sơn sau một thời gian tạm lắng.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành và du khách phản ảnh bị nhóm người này chặn đầu xe gạ gẫm, dọa nạt cho đến khi họ đồng ý mua tour của nhóm người này mới yên thân.

“Đây là điều không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch Tiền Giang. Chúng tôi đã chỉ đạo thanh tra sở phối hợp với Công an TP Mỹ Tho kiểm tra, xử lý. Bằng mọi giá phải xóa sổ tình trạng này trong thời gian sớm nhất” - ông Minh nói.

M.THUẬN - N.HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên