05/03/2011 06:36 GMT+7

"Cò" lộng hành ở Bệnh viện Ung bướu

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Từ những tin báo đầy bức xúc của bạn đọc, phóng viên Tuổi Trẻ đã vào cuộc và ghi nhận trò dụ dỗ bệnh nhân của những tay “cò” tại khu vực lấy số chờ khám bệnh của Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM).

FoTH0Hdl.jpgPhóng to
“Cò” Hùng “chín ngón” đang gạ gẫm một bệnh nhân - Ảnh: Q.Ngọc

5g sáng 25-2, chúng tôi có mặt tại cổng chính Bệnh viện Ung bướu (số 3 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh). Lúc này, khu vực lấy số thứ tự và chờ khám bệnh đã đông nghịt người. Tôi bấm số thứ tự được phiếu số 187...

100.000 đồng đổi một số thứ tự

Một số “cò” thuộc đội xe ôm của phường

Đại diện ban giám đốc Bệnh viện Ung bướu khẳng định không có sự tiếp tay của nhân viên bệnh viện với các nhóm “cò”. Bệnh viện đã nhiều lần phản ảnh việc này với chính quyền địa phương nhưng đến nay tình trạng vẫn không thay đổi. Công văn mới nhất, đề ngày 3-3, do bệnh viện gửi đến các cơ quan chức năng của phường và quận cho biết một số đối tượng “cò” chính là thành viên đội xe ôm do Công an P.7, Q.Bình Thạnh quản lý. Bảo vệ bệnh viện đã nhiều lần nhắc nhở nhưng các đối tượng này rất hung hăng, hăm dọa hành hung bảo vệ. Hiện nay, bệnh viện cũng chỉ biết nhắc nhở người bệnh qua hệ thống loa phát thanh và lực lượng bảo vệ, chứ không thể làm gì hơn được.

Hơn một giờ sau, nhân viên phòng chờ bắt đầu đọc số thứ tự. Tôi tỏ vẻ lo lắng vì số thứ tự của mình lớn quá và khi tôi còn ngần ngừ chưa nộp sổ thì một người đàn ông nhỏ thó, da sạm đen sáp lại gần gạ tôi đổi số nhỏ.

Nhìn số 187 của tôi, ông ta bĩu môi: “Cái này chờ lâu lắm, tới trưa chưa chắc đến lượt”. “Vậy anh có số bao nhiêu?”- tôi hỏi. Ông ta ghé sát tai tôi: “Số 45 nè, lấy đi, nộp vô khám liền”. Nghĩ thầm đây đích thị là “cò số thứ tự” mà bạn đọc đã phản ảnh, tôi đồng ý và ông ta ra giá: “Một trăm ngàn”.

Tôi hỏi “Có bớt không?” thì ông ta kéo tay tôi ra phía ngoài: “Bớt sao được mà bớt, người ta xếp hàng từ khuya mới lấy được đó cha, nhanh đi, vô khám lẹ”. Tôi đành phải móc ví để lấy được số thứ tự 45. Sau đó, tôi mới biết biệt danh của người đàn ông này là Minh “đen” - một tay “cò” có tiếng tại bệnh viện.

Vừa thấy tôi bị mắc lỡm “cò” Minh “đen”, một người đàn ông khác mặc áo khoác đen, nón kết đen kè theo: “Chả bán bao nhiêu?” - “Dạ, một trăm ngàn”. Anh này lên tiếng tiếc nuối cho tôi: “Trời ơi, hồi nãy nói lấy số của tôi đi, có năm chục ngàn à, không chịu lấy”. Anh ta nói mình có số phiếu khoảng một trăm lẻ mấy, nên giá mới rớt xuống 50.000 đồng.

Được biết, người này cũng là một tay “cò” có hạng ở đây, tên là Tấn. Tấn có người em ruột tên Dần - một “cò bác sĩ khám nhanh” cũng hoạt động tại đây. Mỗi lần dẫn bệnh nhân đi khám nhanh ở các phòng khám bên ngoài, Dần lấy “tiền công dẫn dắt, giới thiệu” 400.000 đồng.

Anh Lê Văn Sang (ngụ Đồng Nai) cho biết anh đến bệnh viện lúc 6g20 và bấm được số phiếu lớn hơn 600. Sau khi cò kè trả giá, anh trả cho “cò” 50.000 đồng lấy phiếu số 300. Lúc đầu “cò” cũng hét giá 100.000 đồng.

Anh Lâm Nhỏ (ngụ Trà Vinh) lên khám bướu cổ, do đã biết thủ đoạn của nhóm người này mấy lần trước nên khước từ không đổi số. Chị Thùy Mai (ngụ Buôn Ma Thuột) thấy tôi quá nhẹ dạ nên khuyên: “Đừng có nghe lời họ. Chịu khó đứng ở đây chờ, gọi số cũng không lâu lắm đâu”.

Nhưng không phải ai cũng tỉnh táo như anh Nhỏ, chị Mai. Đa số bệnh nhân ở đây đều từ các tỉnh xa đổ về. Ai cũng nôn nóng muốn khám, chữa bệnh trong ngày lại gặp “cò” dụ dỗ, thậm chí hù dọa sẽ phải chờ đợi cả ngày nên không ít người dính bẫy.

Quan sát chúng tôi thấy chỉ trong buổi sáng 25-2, riêng cò Minh “đen” đã câu được trên dưới 20 người bệnh và thân nhân của họ.

Địa phương và bệnh viện bó tay?

Khi trở ra, chúng tôi gặp lại cò Minh “đen”, ông này cho biết nếu không muốn chờ khám lâu, cứ ra các phòng khám bên ngoài. Minh “đen” vừa chỉ tay về hướng khu phòng khám san sát đối diện bệnh viện vừa nói: “Đó, nguyên dãy đó muốn khám, muốn siêu âm, mổ xẻ gì cũng có. Vô là được làm liền. Yên tâm đi, toàn là bác sĩ của bệnh viện không đó”. Theo một người buôn bán trước cổng Bệnh viện Ung bướu, nơi mà “cò” Dần dẫn người bệnh đi khám nhanh chính là khu phòng khám này.

Điều đáng nói là các “cò” như Minh “đen”, Báo (tự “Long Beng”), Thảo “lé”, Dần, Tiến, Hùng “chín ngón”... mà chúng tôi quay phim được vào sáng 25-2 đều vận áo xanh đồng phục của đội xe ôm tự quản P.7, Q.Bình Thạnh. Mặc đồng phục xe ôm nhưng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, những người này thường tụ tập, nhởn nhơ trước phòng bảo vệ, khu vực chờ khám bệnh của bệnh viện từ bốn năm giờ sáng cho đến tận trưa để cò mồi, dụ dỗ, gạ gẫm người bệnh. Bà con quanh khu vực bệnh viện đã nhiều lần báo cho ban giám đốc bệnh viện và P.7, Q.Bình Thạnh nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn.

Ông Phạm Văn Tồn - phó chủ tịch UBND P.7, Q.Bình Thạnh - xác nhận tệ nạn này đã tái diễn nhiều lần. Trước đây, công an phường đã lập hồ sơ về các nhóm “cò”. Sau tết, “cò” bắt đầu hoạt động trở lại. Trước mắt phường đã nhắc nhở bà con. Sắp tới, phường sẽ phối hợp các biện pháp tuyên truyền, cảnh giác hành vi lừa đảo cho người dân bằng cách triển khai bảng hướng dẫn..., nhưng chỉ làm được phía bên ngoài bệnh viện.

Cho đến khi bài viết này đến tay bạn đọc, quan sát trong các ngày từ 28-2 đến 3-3, chúng tôi thấy nhóm “cò” nói trên vẫn ngang nhiên hoạt động.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên