03/01/2011 09:03 GMT+7

"Cò" lộng hành bến xe miền Tây

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Nhiều bạn đọc hành nghề xe ôm tại khu vực bến xe miền Tây (Q.Bình Tân, TP.HCM) báo tin tại khu vực xung quanh bến xe này nạn “cò” xe dù lộng hành. Các “cò” lao vào giành giật, lôi kéo hành khách và sẵn sàng ra tay với bất cứ đối tượng nào cản trở.

rechocR1.jpgPhóng to

Một “cò” chèo kéo khách ngay trước cổng chính bến xe miền Tây - Ảnh: Đ.Dân

Video clip "Cò xe lộng hành ở bến xe miền Tây" - Nguồn: TVO

Thật sự những ngày này “cò” xe dù đang làm loạn ở đây. Từ mờ sáng đến tận khuya, hàng chục “cò” tướng tá bặm trợn rải đều khắp ở cổng chính, cổng phụ và bên đường Kinh Dương Vương đối diện bến xe.

Nhiều “cò” lăm lăm cây gậy trong tay, đi nghênh ngang để bám đuổi “con mồi”. Thậm chí nhiều khi “đói” khách, các “cò” còn tỏa ra chặn xe giữa quốc lộ và lôi kéo cho bằng được hành khách.

“Cò” trong, “cò” ngoài

Tại cổng chính của bến xe miền Tây các ngày 31-12-2010 và mồng 1 Tết dương lịch, có 5-6 “cò” chia nhau đứng chốt chặn. Mỗi khi có khách mang balô, túi xách khệ nệ xuất hiện, lập tức các “cò” đứng chặn xe lại tung ra các chiêu mồi chài kiểu: “Xe đời mới máy lạnh hẳn hoi”, “Xe ngon mà giá lại rẻ hơn trong bến”, “Xe chạy liền khỏi mất công chờ đợi”... Tại đây các “cò” chia thành từng cặp, mỗi cặp gồm một người đứng bắt khách, sau đó đẩy “con mồi” lên xe máy cho người còn lại chở ra xe.

Một chị dẫn theo con nhỏ đi xe ôm vào bến mua vé, khi vừa đến cổng chính thì hai “cò” chặn trước mũi xe rồi tiếp thị vài câu. Thấy chị đang băn khoăn, lập tức một người xách đồ đạc của chị rồi bế xốc đứa con trai chị lên xe máy của đối tượng đang chờ sẵn. Chị này đành leo lên xe để “cò” chở đi. Rất nhiều hành khách khác chỉ cần loay hoay một tí là bị “cò” đẩy vào thế đã rồi.

Khi chúng tôi thuê xe ôm vào cổng này để bắt xe về Cà Mau, lập tức bị các “cò” trờ tới. Một “cò” móc ví lấy ra danh thiếp của một xe dù rồi nói: “Đi xe Mỹ Hạnh đi, xe đời mới máy lạnh...”. Dù chúng tôi chưa đồng ý nhưng có hai “cò” nữa sáp tới giật balô rồi gọi điện thoại cho nhà xe ra đón. Chúng tôi phải vờ chạy qua cổng vào để tránh sự bám đuổi của “cò” thì gặp một “cò” chạy xe máy. Sau khi chúng tôi nói không đi nữa thì người này lên mặt dọa dẫm...

Tại trạm xe buýt đối diện cổng chính của bến xe miền Tây, các “cò” liên tục chèo kéo, lôi giật đồ của khách để kéo lên xe. Sau mỗi đợt dẫn khách lên xe, các ““cò” chạy theo để đòi tài xế tiền công. Theo tìm hiểu, các “cò” hoạt động tại đây đều nằm trong đường dây được các chủ xe thỏa thuận sẵn. Các “cò” không phải là “lơ” trên xe mà hoạt động độc lập dưới đường. Mỗi lần bắt được một khách, các “cò” được trả 5.000-15.000 đồng tùy thỏa thuận ban đầu với chủ xe. “Cò” không những bắt khách cho xe ngoài mà cả một số xe trong bến. Có rất nhiều xe trong bến giao dịch với các “cò” để chèo kéo bắt khách khi vừa ra khỏi bến.

Chuyện chủ xe và “cò” cãi vã nhau diễn ra như cơm bữa. Có lúc cảnh bắt khách đang diễn ra nháo nhác, đột nhiên 4-5 “cò” lăm lăm lao tới vây quanh một xe đi Cần Thơ, to tiếng với tài xế. Một tài xế xe ôm ở đây cho biết: “Ăn chia không sòng phẳng nên các cò và chủ xe cãi vã nhau, thậm chí còn choảng nhau bể đầu...”.

G1gyUX0R.jpgPhóng to
Khi bắt được khách, lập tức “cò” còn lại chở ra xe - Ảnh: Đ.Dân

Xe ôm sợ “cò” xử

Sự lộng hành của các nhóm “cò” xe dù tại đây khiến nhiều người khiếp sợ. Ông G., một tài xế xe ôm tại đây, cho biết: “Khi chúng tôi chở khách vào cổng các cò lao ra chặn đầu xe, dùng chân đạp vào bánh xe lôi kéo khách không cho vào bến. Nếu chúng tôi quả quyết đưa khách vào bến thì chúng sẵn sàng ra tay. Chúng tôi ai cũng khiếp sợ không dám làm gì vì tụi cò ở đây có băng nhóm hết”. Trưa 29-12, khi ông G. chở một khách vào bến xe mua vé, lập tức các “cò” ra chặn đầu xe không cho vào. Ông quyết đưa khách vào mua vé, lập tức bị một “cò” nắm cổ áo dọa: “Mày vào đi rồi ra đây tụi tao cho biết tay”. Quá sợ hãi ông G. đành trốn trong bến, khoảng một giờ sau ông nép vào xe buýt chạy ra và 3-4 ngày sau đó ông vẫn chưa dám chạy xe lại vì sợ bị các “cò” xử.

5g ngày 1-1, chị Nguyễn Anh Thư ra bến xe miền Tây bắt xe về Tiền Giang thì bị một đám “cò” bao vây, hai “cò” trong số đó lao tới giằng kéo tranh giành khách khiến chị văng cả đồ đạc. Quá sợ hãi, chị Thư phải điện thoại cho người nhà ra đón về. Theo quan sát của chúng tôi, trong khi bắt khách nhiều “cò” còn có hành động sàm sỡ khiến các hành khách nữ bỏ chạy.

Còn chị Nguyễn Thị Thuận nghe theo lời “cò” đã lên xe dù bên ngoài đi Mỹ Tho. Khi thỏa thuận “cò” nói xe chạy liền, có chỗ ngồi máy lạnh. Nhưng khi chị lên thì xe lòng vòng bắt khách đến cả giờ vẫn chưa chạy, trên xe lại nhồi nhét khách. Biết đã bị “cò” lừa, chị Thuận đòi lại tiền thì bị “lơ” xe ném hành lý xuống đường, chị đành ôm con nhỏ mới 4 tháng tuổi xuống bắt xe khác... Theo lời người dân sống ở đây, nhiều người nghe lời các “cò” đi xe ngoài rẻ được vài ngàn nhưng đã mất tiền mà cũng không về được tới nhà.

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên