- Đâu có dính líu gì đến chúng tôi mà phải đi!!! (Cả nhóm nhao nhao lên)
- Có chứ, trong đơn vợ tôi kê hết tên cả nhóm nên thế nào các anh cũng được mời vì là… những người có liên quan mà.
MINH LINH (Vũng Tàu)
Lỡ hẹn
- Hôm qua anh ấy hẹn đến chơi mà không đến, tao buồn lắm nhưng dầu sao cũng cảm ơn anh ấy.
- Hẹn nhưng không đến mà mày vẫn còn cảm ơn ổng là sao?
- Vì có hẹn anh ấy nên tao mới lau nhà, rửa toilet, dọn dẹp bếp, gấp chăn màn… Tao không nhớ là không làm những việc này từ bao giờ nữa.
- Trời đất ơi! Bởi vậy mày được liệt vào hàng “tồn kho mất chìa khoá” là phải thôi.
Chilli (Hà Nội)
Ai giỏi hơn!
Một cậu bé khoe với bạn:
- Ba tớ làm xiếc hay lắm. Ông có thể điều khiển con voi nhảy qua cái vòng lửa luôn.
Cậu bé kia nghe vậy liền khoe lại:
- Ba tớ cũng giỏi lắm nghen! Tớ nghe mọi người nói ba tớ có thể làm cho một con voi chui qua lỗ kim luôn đó.
- Ủa, vậy ba cậu làm ảo thuật hả?
- Đâu có, ba tớ chỉ làm dự án công trình thôi!
Bí Ngô (Tây Ninh)
Đều do răng
Hai người bạn già lâu ngày gặp nhau:
- Sao lúc này ông gầy quá vậy?
- Răng cỏ hư hết, ăn uống gì được mà chả gầy.
- Phải trồng răng để ăn, ông ạ.
- Ừ, chắc phải cố để trồng thôi
Một thời gian sau:
- Sao ông vẫn gầy quá vậy?
- Có chút tiền tiết kiệm lấy hết đi trồng răng, còn tiền đâu mà ăn, bảo sao chả gầy!
Vân Nguyễn (TP.HCM)
Mẹo chữa cháy
Nàng dâu (thỏ thẻ): Mẹ ạ, dạo này con nghe có dịch H5N1 gì đó, cho nên món trứng rán con làm thật chín nhé?
Mẹ chồng: Đúng đó con, con cứ rán chín cho chắc ăn.
Nàng dâu: Mẹ yên tâm, con đã rán cháy đen cả rồi, vi khuẩn cứ gọi là chết thẳng cẳng.
Trạch Văn Đoành (Nghệ An)
Mừng
- Ông nghe tin gì chưa? Tui nghe xong mừng quá ông ơi.
- Tin gì mà ông mừng?
- Thì tin báo chí mới công bố nè: “Lê, táo để lâu không hư là bình thường” đó. Vậy thì nhân lúc còn rẻ mình mua để dành đến Tết mang ra chưng, cúng đỡ được phần tiền ông ạ.
- Ừ. Ông nói chí phải.
Liễu Lý Thông (Tiền Giang)
Nấu chỗ nào?
Sau khi ổn định lớp học, giáo viên hỏi:
- Em nào đã trực tiếp chứng kiến tác động của những cơn mưa lớn kéo dài làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta?
Một học sinh:
- Thưa cô, nhiều lần xe bố đi đón em về do ngập nước, chết máy giữa đường nên sáng hôm sau em thường đi học muộn ạ.
- Em nào có ý kiến khác?
- Thưa cô, hễ tháng nào mà mưa lớn và kéo dài thì cả nhà em phải ăn mì gói sống…
- Sao phải ăn mì sống mà không nấu chín lên?
- Thủy điện xả tràn ngập lút tới nóc nhà thì nấu chỗ nào hả cô!
- ?!
Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận