- Mày đã ăn nằm với thằng nào, khai ra! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Chị mù lắng tai, chăm chú nghe rồi trả lời:
- Thầy chịu khó nói lại xem thử. Giọng của thầy, tuy hôm nay to hơn, nhưng cũng giống như giọng cái anh dạo nọ, đêm hôm đến phỉnh em đó ạ.
Phó lý giật mình, chửi đổng vài câu, rồi lẳng lặng ra về. Đến nhà lý trưởng, phó lý thưa với lý trưởng rằng, chị ta cứng đầu cứng cổ và cũng lý sự lắm, không chịu khai. “Được để tôi.” - Lý trưởng vội đến nhà chị ta và ra oai:
- Làm nhơ phong hóa của làng, nằm với thằng nào thì khai ra mau! Không thì chết!
Chị mù bình tĩnh đáp:
- Dạ, nhờ ông nói lại cho. Giọng cái anh dạo nọ đến phỉnh em cũng giống giọng nói của ông đấy ạ!
N.V.G
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận