08/10/2015 09:06 GMT+7

Có kiêng có lành!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bằng tất cả tấm lòng thành, chúng con xin dâng lên thần sông lễ vật này với lòng mong mỏi hãy giúp cho công trình này được yên ổn, thông suốt.

Bằng tất cả tấm lòng thành, chúng con xin thần đất giúp cho công trình được hanh thông, trong quá trình thi công nếu có gì khuất tất thì thần chịu khó báo mộng cho chúng con được biết...

- Ơ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, thiên hạ người ta bay lên cung trăng, lò dò đến tận sao Hỏa, sao mấy ông mấy bà lại bày hương án ra cúng kiếng thế này?

- Ôi dào, có thờ có thiêng, có kiêng có lành các chú à. Ngày xưa chúng tôi cũng chả tin đâu, nhưng thấy cái dự án này ở giai đoạn 1 sao mà nó kinh khủng quá, 15 lần gặp sự cố chứ có ít gì.

Mà mỗi lần nó có chuyện thì chúng tôi sống khổ sống sở không thể tả xiết. Vì vậy chuyến này khởi công giai đoạn 2 của dự án, chúng tôi quyết giúp đỡ chủ đầu tư bằng cách cúng thêm cho tăng phần thành kính.

Chưa kể phen này làm đến gần 5.000 tỉ đồng chứ ít gì. Toàn tiền mồ hôi nước mắt của dân không đấy...

- Thế các ông các bà nói đến dự án nào thế?

- Trời, nói thế mà chú vẫn chưa biết à? Cái dự án mà 15 lần vỡ ống đấy...

- À, biết rồi. Cái vụ 15 lần vỡ ống khiến bệnh viện cũng phải ngưng mổ chứ gì? Có thế mà không nói thẳng ra...

- Ấy chết, đừng nói thẳng tên, thần linh quở đấy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên