Thấy ông nằm có vẻ đa đã, sếp bà với tấm thân bồ tượng ra theo.
Bỗng sếp ông để tờ báo xuống, tay xoa xoa bụng.
- Có gì vui thế? - Bà hỏi.
- Cơ hội đến! - Ông đáp.
- Cái gì mà cơ với hội? - Bà hỏi tiếp.
Ông trả lời:
- Có người đề nghị tăng tuổi hưu, nếu vậy thì tui còn ngồi ghế này nữa, mà còn ngồi ghế này thì còn hưởng “xái” dài dài, quan trọng là còn gởi được thằng út vào ghế “thơm” nữa.
Hít một hơi thuốc ông nói tiếp:
- Lại có người đề nghị với nhà nước giảm biên chế để tăng lương.
- Lương có bao nhiêu đâu mà ông mừng như vừa tìm được “sổ gạo”! - Bà ngắt ngang.
Giọng hơi trách, ông nói:
- Nói “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” là đúng. Thứ nhất tui được nâng lương, thứ hai, hễ giảm biên chế là có kẻ đi cửa sau, thì bà tha hồ mà “rước”. Thứ ba là cái quan trọng nè… - Ông ngập ngừng, bà nhảy phốc vào miệng ông:
- Là cái gì nói mau!
- Là cơ hội để tui “nhổ đinh”!
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận