![]() |
Bích Duyên trong phim Ngôi sao thứ 31 |
Sợ nước vẫn trở thành “kình ngư”
Sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên dạy đàn tranh, ba là đạo diễn nên từ nhỏ, Bích Duyên rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là ca hát và chơi đàn piano. Từ năm học mẫu giáo, Bích Duyên đã được ba mẹ cho vào sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP.HCM. Bích Duyên phát triển năng khiếu rất nhanh, từng được chọn đi tham gia Liên hoan văn nghệ Búp Sen Hồng cấp toàn quốc, ngoài ra Bích Duyên còn vẽ rất đẹp, đã “rinh” khá nhiều giải thưởng Nhành cọ non cấp thành phố. Tuy nhiên, nhìn thấy Bích Duyên gầy nhom và yếu ớt nên ba mẹ muốn cho Duyên học bơi lội để rèn luyện sức khỏe.
Bích Duyên cười tươi nhớ lại: “Lúc đó, mình chỉ yêu thích nghệ thuật chứ chưa hề biết gì về bộ môn bơi lội. Cho nên lúc đầu mình rất... sợ nước. Khi được đưa xuống hồ, mình đã ôm cổ thầy nhảy lên. Cứ nghĩ là mình sẽ không bơi được nhưng ba mẹ và thầy đã động viên nên mình quyết tâm phải cố gắng”. Huấn luyện viên Phạm Thanh Tú cũng rất bất ngờ trước sự phát triển năng khiếu bơi lội nhanh chóng của cô học trò này. Chính vì thế anh đã mạnh dạn đưa Bích Duyên vào đội tuyển bơi lội của quận 3. Liên tục trong các hội thi bơi lội của quận 3, Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, Bích Duyên đều gặt hái được nhiều huy chương vàng và bạc. Năm 2006, Bích Duyên được chọn vào đội tuyển bơi lội của thành phố để tham gia Giải bơi lội nhi đồng Đông Nam Á tại Singapore và đoạt một giải bạc (bơi ngửa 50m). Tháng 9-2008, tại giải bơi lội cấp thành phố, cô học trò này tiếp tục “rinh” chiếc huy chương bạc cho thành tích bơi bướm cá nhân.
Theo Bích Duyên, để trở thành một vận động viên bơi lội giỏi thì cần phải có một chút năng khiếu, cộng với một ý chí thật vững, luôn nỗ lực không ngừng, chăm chỉ tập luyện, nhất là tinh thần ham học hỏi để hoàn thiện mình thì mới thành công. Không chỉ bơi lội tài, Bích Duyên còn là học sinh giỏi liên tục nhiều năm liền, tính tình hiền lành, khiêm tốn được thầy cô yêu, bạn mến. Nhiều năm liền, Bích Duyên đều được UBND quận 3, TP.HCM tặng bằng khen “Học sinh tài năng” của quận.
Ước mơ làm bác sĩ
“Cô lớp trưởng nghịch ngợm” là vai diễn rất đặc biệt mà Bích Duyên đảm nhận trong bộ phim truyền hình dành cho tuổi học trò dài 30 tập Ngôi sao thứ 31 do TFS sản xuất, đang phát sóng trên kênh HTV9. Vai diễn này rất giống với tính cách và sở thích của Bích Duyên ở ngoài đời. Trường THPT Sao Kim là ngôi trường cấp III trọng điểm của thành phố với khẩu hiệu “Học tài chơi giỏi”. Mỗi lớp có một tên riêng chứ không sắp theo thứ tự A, B, C... hay số thứ tự như các trường thông thường khác vẫn dùng. Trong trường Sao Kim, lớp 11 “Ngôi sao” quy tụ hầu hết học sinh tài năng và cá tính. Anh Thư là lớp trưởng, rất thích đánh đàn đồng thời mơ ước trở thành vận động viên bóng chuyền. Khán giả sẽ rất ấn tượng với cô lớp trưởng có ngoại hình “tròn tròn” do tham ăn, tính tình hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè, rất “bà chằn”, thích “bà tám” rồi suy diễn lung tung nên thường dính vào các chuyện rắc rối, gây hiểu lầm trong lớp... Hiện, Bích Duyên cũng tham gia hai bộ phim truyền hình khác là Cuộc chiến định mệnh (30 tập) và Những đứa trẻ tinh nghịch (200 tập). Nhân vật cũng phù hợp với lứa tuổi nên Bích Duyên vào vai “ngọt xớt”.
Đa tài nhiều lĩnh vực, thời gian rất khít khao nhưng nhờ biết sắp xếp lịch học, lịch tập, lịch diễn khoa học nên Duyên chu toàn được tất cả. Đều đặn mỗi ngày, sau giờ học Duyên được ba mẹ đưa đến hồ bơi tập luyện từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Duyên rất nghiêm túc trong tập luyện nên luôn duy trì được cường độ tập dẻo dai. Duyên cho biết: “Mình không hề cảm thấy đuối sức, ngược lại sức khỏe luôn được đảm bảo rất tốt. Thời gian rảnh rỗi, mình thường giải trí bằng việc chơi đàn, vẽ tranh”. Thật bất ngờ khi ước mơ của Duyên lại chẳng “ăn nhập” gì với bơi lội và nghệ thuật. Duyên bảo sẽ cố gắng học thật giỏi để lớn lên làm một bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo.
Áo Trắng số 20 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận