Có hình ảnh

QUANG DŨNG (TP.HCM)
QUANG DŨNG (TP.HCM)

TTC - Cô giáo hướng dẫn học trò làm văn tả người phải biết quan sát và văn viết phải có hình ảnh. Cô ra đề: Em hãy tả một người mà em thường gặp.

gYHs4tIn.jpg

Bài viết của học trò có đoạn:

“Ngày nào em cũng gặp bác Tèo đi uống rượu. Khi đi, mặt bác như quả hồng xanh. Khi về mặt bác như quả hồng chín. Khi đi, bác đi theo đường tương đối thẳng. Khi về bác đi vắt sổ...”.

VĂN TIẾU (Lào Cai)

Hên hay xui

A là công an phường vừa được thành phố trao bằng khen vì có thành tích trong phá án nhưng có vẻ lo lắng. Thấy thế đồng nghiệp B hỏi:

- Sao nhận bằng khen của thành phố mà cái mặt lo lắng thế?

- Không lo sao được. Biết thế tui từ chối vụ này cho yên thân.

- Là sao?

- Cũng tại cái thằng tui tóm vì đánh nhau hôm trước đó.

- ...?

- Nó là cháu của vợ sếp.

- Thôi, xong!

Tuanphile (Đà Nẵng)

Cứ tự nhiên

Hai cô gái dừng xe trước cổng và hỏi thăm một bà:

- Bác làm ơn cho hỏi thăm, anh Quang có nhà không ạ?

- Các cô hỏi “lão” Quang, hay anh Quang con trai tôi?

Hai cô nhìn nhau:

- Dạ, anh Quang ạ!

Anh Quang xuống nhưng không nhận ra “khách quen”. Mẹ anh Quang nói:

- Lên gọi bố xuống có khách - và quay sang hai cô gái: Hai cô không nhầm đâu, cứ xưng hô tự nhiên như ở cơ quan!

X.QUANG (Nam Định)

Sợ khoảng cách

Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau, dốc bầu tâm sự:

- Tôi mới có người yêu, sợ nhất là khoảng cách giữa những tâm hồn.

- Còn mình thì có vợ và một con rồi, sợ nhất là khoảng cách giữa hai lần nhận lương tháng.

Trạch Văn Đoành (Nghệ An)

Nghề không cần học

Hai chiến sĩ sắp ra quân tâm sự:

- Sau khi ra quân tớ sẽ mở cửa hàng bán thuốc tân dược, vì làm nghề này không cần học hành gì.

- Cậu nói gì lạ thế, nghề nào chả phải học, nhất là nghề dược. Cậu không nghe: “Đúng thuốc khỏi bệnh, nhầm thuốc chết người” đó sao?

- Lo gì, tớ chỉ cần nói: “Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng”.

NGUYỄN TIẾN TỎA (Đắk Lắk)

Tình huống bất ngờ

Tí về kể với chị:

- Chị ơi, hôm nay kiểm tra môn sử em đem tài liệu ra chép thì cô giáo bắt gặp!

- Cô thu tài liệu à?

- Không ạ, cô bảo: “Chép nhanh lên!”.

CẦN THIẾT BỔNG (Lạng Sơn)

Có tài

- Gần 40 tuổi mà nó mới lấy chồng đó mày.

- Chắc là kém sắc nên có chồng muộn chứ gì?

- Nhưng bù lại nó có tài.

- Tài cán gì nhỏ đó. thêu thùa, cơm nước còn không biết làm, nói gì...

- Không, nó có tài, mà là tài sản. nào là nhà to, xe khủng, tiền bạc nhiều lắm.

tam9512@...

Sự đời

Con hỏi cha:

- Người ta hay nói nhìn cách ăn uống là đánh giá được con người là sao vậy ba?

- Ví như vô bàn tiệc khi một người nghèo ăn nhiều thì chủ nhà sẽ xì xào: “người gì đâu mà ham ăn hốt uống quá, coi hổng được”, ngược lại nếu người giàu ăn như vậy thì được người ta cho rằng “ăn thiệt tình, ăn dễ thương gì đâu!”.

NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)

Ăn theo

Hai ông nói chuyện với nhau:

- Mỗi lần đến hè, con nghỉ học, tôi rầu quá ông ạ!

- Ông rầu chuyện gì?

- Con đi học, trường hay kêu đóng tiền này tiền nọ, tôi có cớ giấu bớt để cà phê cà pháo với chiến hữu. Giờ nó nghỉ hè, treo mỏ luôn!

lICBxok0.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUANG DŨNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất