10/12/2016 08:26 GMT+7

Có giỏi thì cứ thi thố

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông biết không, hơn 20 năm trước, ở đất Sài Gòn có một anh chàng có biệt tài điều khiển quả bóng tuyệt vời luôn. Anh ta tâng bóng bằng các bộ phận trên cơ thể một cách điệu nghệ...

- Ồ, Minh “nhí” à, hay Khánh Hùng... (những cựu danh thủ của bóng đá Sài Gòn)?

- Không, cỡ Minh “nhí”, Khánh Hùng nhằm nhò gì...

- Vậy anh ta là ai, chắc phải nổi tiếng lắm?

- Không, người hâm mộ chẳng mấy ai biết anh ta...

- Không lẽ một tài năng lớn đã bị lãng quên?

- Không, anh ta đến thử việc ở những đội bóng lớn nhưng chỉ một thời gian ngắn là bị thải hồi. Đơn giản bởi thứ kỹ thuật nhìn đẹp mắt ấy chỉ để biểu diễn, chứ đưa vào thi đấu thì chẳng làm nên trò trống gì.

Và sở dĩ tui nhớ anh chàng kỹ thuật đầy mình kia bởi nghe dư luận lao xao chuyện một chàng trai trẻ có một xấp bằng cấp, nói được năm thứ tiếng mà vẫn bị mọi người châm chọc khi được bổ nhiệm làm quan...

- Ơ, chuyện anh chàng đá bóng với chàng trai trẻ nói năm thứ tiếng và bằng cấp đầy mình thì liên quan gì nhau?

- Sao không? Ông không thấy tính ưu việt của bóng đá à? Muốn thể hiện tài năng thì cứ xỏ giày mà ra sân thi thố cho thiên hạ xem, chứ đừng lòe nhau bằng những kỹ thuật chỉ để nhìn cho vui mắt.

Tương tự, năm thứ tiếng cùng một xấp bằng cũng chẳng nhằm nhò gì, có giỏi thì cứ xắn tay vào làm việc. Và nếu hiệu quả thì thiên hạ phục ngay thôi mà!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên