19/03/2011 08:02 GMT+7

Cô giáo chưa trở về

ĐOÀN TỪ DUY
ĐOÀN TỪ DUY

TT - Cô Onodera Motoko, 29 tuổi, giáo viên Trường cấp III Takada ở thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate, chưa trở về.

Dòng tít trên báo Asahi vào chiều 18-3 khiến nhiều người xúc động đến rơi nước mắt bởi ai cũng hiểu tất cả chỉ còn mong đợi vào một câu chuyện thần kỳ.

Vào buổi chiều 11- 3, khi chuông báo sóng thần reo lên ở trường, có 257 học sinh trong trường đã kịp chạy lên một ngọn đồi phía sau trường để lánh nạn. Khi đó còn khoảng 10 học sinh thuộc bộ môn bơi lội hoàn toàn không biết vì họ đang ở gần hồ bơi trong nhà của trường (vì đang là mùa đông ở Nhật), cách khuôn viên trường khoảng 500m. Lúc này, cô Onodera Motoko lập tức lên xe và chỉ kịp nói với các đồng nghiệp: “Tôi chạy đi tìm các bạn ở bộ môn bơi”. Thế nhưng khi chưa kịp ra tới hồ bơi, cơn sóng thần ập đến.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chồng cô, thầy Hironaga (43 tuổi), một giáo viên cấp III ở thị trấn Ohunato kế bên, đã đi khắp các bệnh viện và các khu lánh nạn để tìm vợ. Ngày 28-3 này, kỷ niệm một năm ngày cưới của họ đã đến gần.

Bà Kudo, 54 tuổi, hiệu trưởng Trường Takada, cho biết cô Onodera Motoko từng xin bà sang năm sau thôi làm chủ nhiệm lớp vì đang mang thai. Giờ tất cả chỉ biết mong sao cho hi vọng của cô ấy thành sự thật, đồng nghĩa với việc cô bình an trở về.

ĐOÀN TỪ DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên