20/10/2012 07:37 GMT+7

Cô gái thủ khoa đi lên từ nghèo khó

PHẠM HỌC
PHẠM HỌC

AT - Thời gian gần đây, ở Quảng Ninh nhiều người biết đến một học sinh nhà nghèo vượt khó học giỏi. Đó là em Bùi Phương Thảo (lớp 12A4, Trường THPT Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa khối C của Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012, với tổng điểm ba môn là 25,5 điểm.

bobfLc9d.jpgPhóng to
Bùi Phương Thảo và mẹ

Hai mẹ con Thảo ở trong một căn nhà chưa đầy 20m2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Gọi là nhà cho hoành tráng chứ thật ra nó chỉ là một căn phòng lọt thỏm xung quanh những nhà cao tầng khác. Căn phòng kê hai chiếc giường đơn chừa lại một lối đi rất nhỏ đủ để cho khách đi vào. Đồ đạc trong phòng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp, cái quạt điện cũ kỹ. Trên tường treo rất nhiều giấy khen thưởng của Thảo.

Trong căn phòng ẩm thấp ấy, cô Thiều Thị Lăng, mẹ Thảo, ngậm ngùi kể: “Cô sinh ra ở Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình có sáu anh chị em. Vì nhà quá nghèo, bố mất khi cô mới 4 tuổi, mẹ phải gửi cô cho người dì ở Quảng Ninh nuôi giúp”. Lau vội dòng nước mắt, cô kể tiếp: “Cô phiêu dạt ra đây làm đủ nghề kiếm sống nào là đóng gạch, gánh nước, bắt cá tôm, làm ở nhà máy xay... Thế nhưng, cuộc sống vẫn nghèo khó. Làm mì sợi chẳng được bao lâu thì một tai nạn ập đến đã cướp đi hai ngón tay trái của cô. Ngay sau đó, một cơn bạo bệnh ập đến làm cô bị co giật đến méo cả miệng. May mắn thay, nhiều người đã giúp đỡ cô hết sức tận tình. Có người xin cho cô vào bán hàng ở bách hóa tổng hợp trong thời kỳ tem phiếu. Năm 1993, cô phải xin nghỉ hưu sớm vì sức khỏe không đảm bảo”.

Cô Thiều Thị Lăng nhiều lúc tủi thân nhìn bạn bè cùng trang lứa dần yên bề gia thất. Và rồi cuộc sống cũng đã không tước đi quyền làm mẹ của cô. Năm 1994, ở tuổi 40, cô sinh được một cô con gái kháu khỉnh là bé Thảo bây giờ. Khi Thảo chào đời, bố em lại ít có điều kiện chăm sóc cho em vì những nỗi khổ tâm riêng. Năm Thảo bước chân vào lớp một cũng là lúc bố em qua đời, toàn bộ gánh nặng cuộc đời trút hết lên đôi vai gầy guộc cô Lăng. Lau vội đôi mắt kèm nhèm, cô Lăng bùi ngùi kể: “Ngày anh ấy mất, lúc người ta hạ huyệt, lấp đất, con bé ngây thơ cứ thắc mắc, mẹ ơi, lấp thế kia thì bố làm sao mà về được với con? Nghe đến đấy, cô chỉ còn biết ôm con mà khóc. Từ đấy, chỉ một mình cô vất vả nuôi con”.

Thảo lớn lên rất ngoan ngoãn, chăm học và biết thương mẹ. Có người hỏi Thảo về hoàn cảnh của mình, Thảo tự tin trả lời: “Em cũng có nhiều lần thấy tủi thân và mặc cảm nhưng chưa bao giờ em nhụt chí và chán nản. Em quyết tâm rất cao và một ước mơ rất lớn để có thể vượt qua hoàn cảnh. Ước mơ của em sau này là được đi du học ở nước ngoài, và trở thành một nhà ngoại giao”.

Ngoài giờ học, Thảo luôn tranh thủ phụ giúp mẹ bán hàng. Chia sẻ với bạn bè về việc sắp xếp thời gian học tập, Thảo cho biết: “Kế hoạch của em được đề ra rất cụ thể. Buổi sáng em học chính trên lớp, trưa về giúp mẹ làm công việc nhà, buổi chiều tự học ôn. Nếu được về sớm em giúp mẹ bán hàng. Cũng có lúc phải học thêm ca thì buổi tối về nhà em mới học bài, trò chuyện với mẹ về những gì diễn ra trong một ngày. Có những ngày em phải phụ giúp mẹ bán hàng ở sân vận động khi có những chương trình văn nghệ buổi tối nên phải về nhà muộn. Khi đó em sẽ học muộn hơn bình thường chứ không bỏ học bài ở nhà”. Nhờ vậy mà suốt những năm phổ thông, Thảo luôn đạt học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt, Thảo đã đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn lịch sử (năm học 2010-2011) và giải ba cấp tỉnh môn ngữ văn (năm học 2011-2012).

Khi Thảo đi thi đại học, hai mẹ con đưa nhau sang Hải Phòng thi, với một ít tiền và mấy chai nước mang từ nhà. Không phụ lòng mẹ, Thảo đã đỗ thủ khoa vào khối C của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) trong kỳ thi vừa rồi. Thảo là một học sinh rất đam mê các môn học xã hội. Thảo chia sẻ kinh nghiệm để có thể hoàn thành tốt bài thi của khối C: “Em chẳng có bí quyết gì cả. Em nghĩ, làm gì cũng phải có đam mê và động lực. Riêng với học sinh khối C, có lẽ quan trọng nhất vẫn là phải chăm chỉ. Đối với môn văn cần có cách cảm thụ riêng của mình, không nên quá phụ thuộc vào những tài liệu tham khảo. Còn với môn sử, cần nắm chắc những giai đoạn lịch sử chính, từ đó sẽ triển khai ra các giai đoạn nhỏ. Với môn địa lý, cần nắm chắc phần bài tập, vì đó là phần dễ kiếm điểm nhất. Những môn học của khối C cần học thuộc, nhưng bên cạnh đó việc tư duy cũng rất quan trọng, vì nó sẽ định hướng cho mỗi người cách triển khai ý và làm bài khoa học nhất”.

Tất cả chuyện học của Thảo bây giờ đang trông vào đồng lương hưu còm cõi và hàng nước nhỏ bé của người mẹ nghèo khó và bệnh tật. Mà việc bán hàng nước cũng đâu có thuận lợi như trước, ai thương thì mua một vài gói kẹo, uống cốc nước. Trước kia cô Lăng còn bán cả ốc với ngô luộc nhưng gần đây việc buôn bán cạnh tranh nhiều khó bán, nên cô đành thôi.

Mẹ Thảo đang chuẩn bị đưa em lên Hà Nội nhập học. Một cơ hội mới mở ra với Thảo sau cánh cổng trường đại học. Thảo dự định sẽ học thật giỏi và tranh thủ đi làm thêm để bớt đi nỗi lo cho mẹ. Vẫn biết phía trước cô gái này còn rất nhiều thử thách, song ai cũng tin rằng, với nghị lực của mình Thảo sẽ thành công với những gì hằng mơ ước.

RLeYHz0M.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM HỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên