
Chu Trang Anh, người đứng sau fanpage "Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn" - Ảnh: NVCC
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Chu Trang Anh, người đứng sau fanpage "Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn", từng quản lý hơn 100 fanpage, group với tổng cộng khoảng 4 triệu người theo dõi và 3 lần phải xây dựng lại hệ thống sau khi mất page.
Bắt đầu làm fanpage phim Trung - Hàn từ năm 17 tuổi, sau 7 năm, phim ảnh vẫn gắn với công việc của Trang Anh. Tuy nhiên, hành trình này cũng có những lần mất page và khoảng lặng 3 năm khi cô gần như không thể sáng tạo nội dung.
Lập page Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn vì muốn tìm người cùng xem phim
Trang Anh bắt đầu làm fanpage vì thích xem phim nhưng không có người để cùng trao đổi. Cô tự viết về các phân cảnh, nhân vật và góc nhìn cá nhân. Sau đó, những người có cùng sở thích tìm đến, xin tham gia và dần trở thành bạn bè, đồng đội.
Từ một người làm nội dung một mình, Trang Anh dần có một nhóm cùng vận hành hệ thống. Thời còn học cấp ba, đại học, các thành viên chia nhau trực tin, dịch, biên tập.
Những ngày nhiều phim cùng phát sóng, họ phân công người phụ trách từng bộ phim, từ dẫn dắt nội dung, dịch đến biên tập. "Có những ngày em chỉ ngủ 3-4 tiếng để update. Lúc đó làm vì đam mê, vì yêu thích nên không quản ngày đêm", Trang Anh kể.
Cô cho biết thời điểm đó cả nhóm không đặt nặng chuyện phải đạt được những con số lớn mà chủ yếu muốn bộ phim được nhiều người biết đến và nội dung có thể mang lại tiếng cười cho cộng đồng.

Fanpage Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn thường xuyên cập nhật, thảo luận về phim Hàn và thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng người xem - Ảnh: Chụp màn hình
Tên "Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn" cũng ra đời từ một trào lưu quảng cáo trên YouTube khoảng năm 2018. Trước đó, team có tên "Hậu Cung Vỉa Hè". Thấy mô típ "nhà tôi 3 đời..." phổ biến, Trang Anh chọn tên mới để bắt trend.
Sau 7 năm, cách cô xem phim cũng thay đổi. Từ một khán giả đơn thuần, việc tìm kiếm góc khai thác từ phim ảnh và những sự việc xung quanh dần trở thành thói quen khi cô vừa làm sáng tạo vừa làm báo.
'Nữ hoàng nước mắt' giúp tìm lại cảm hứng với nghề
Trong quá trình xây dựng cộng đồng, Trang Anh từng ba lần mất page, group và phải bắt đầu lại. Lần thứ hai là cú sốc lớn nhất, khiến cô gần như không thể sáng tạo nội dung trong 3 năm.
Khoảng thời gian này giúp cô có cơ hội thử sức ở những công việc khác liên quan đến sáng tạo và mở rộng chuyên môn. Khi trở lại, cô chuyển từ cách làm nội dung theo cảm hứng sang chú trọng hơn đến mục đích, chiều sâu và quy trình.

Nữ hoàng nước mắt là bộ phim giúp Chu Trang Anh tìm lại cảm hứng sáng tạo sau 3 năm mất "lửa" với nghề - Ảnh: Netflix
Một dấu mốc giúp cô tìm lại cảm hứng là Nữ hoàng nước mắt, bộ phim có Kim Ji Won và Kim Soo Hyun. Phim lên sóng khi cô thất nghiệp, thất vọng với công việc và trở về quê tìm hướng đi mới.
Cùng thời điểm, page tăng từ khoảng 200.000 lên gần 700.000 người theo dõi, trở thành một dấu mốc đáng nhớ của "Nhà tôi 3 đời xem phim Hàn".
Sau nhiều lần bắt đầu lại, Trang Anh vẫn tiếp tục duy trì page, không chỉ vì phim Hàn mà còn bởi những người đã cùng cô xây dựng cộng đồng từ những ngày đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận