18/10/2011 22:04 GMT+7

Cô gái 9X chinh phục "Tiếng ca học đường 2011"

 MINH MINH
 MINH MINH

AT - Vượt qua hơn 3.000 thí sinh lứa tuổi teen trên toàn quốc, cô gái 9X Âu Nguyễn Thanh Nguyên (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM) đã chinh phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2011 do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Ir3FjdC4.jpgPhóng to
Âu Nguyễn Thanh Nguyên

Không đặt nặng chuyện thắng thua

Sau các gương mặt Trần Khởi My, Đinh Mạnh Ninh, Lê Thái Sơn, Phạm Trung Kiên thì Thanh Nguyên đã trở thành người thứ năm đoạt chiếc cúp vô địch cuộc thi Tiếng ca học đường. Thanh Nguyên cho biết cảm xúc của mình: “Thật ra Nguyên tham gia cuộc thi này chỉ vì lòng đam mê ca hát, đồng thời muốn được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè đồng trang lứa trên mọi miền đất nước, nên không hề đặt nặng chuyện thắng thua.

Lọt qua vòng thử giọng, bán kết rồi vào top 8 thí sinh của vòng chung kết, khi ban giám khảo hỏi: “Em nghĩ gì nếu mình là thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi này?”, Nguyên đã trả lời: “Em nghĩ cuộc thi này không là một gánh nặng bắt buộc em phải đoạt danh hiệu cao nhất mà hơn hết, em muốn vượt qua thử thách của chính bản thân mình. Em tin mình sẽ đi đến chặng cuối của cuộc thi...”.

“Điều quan trọng nhất mà Nguyên nhận được thông qua cuộc thi này chính là sự chiến thắng bản thân, phát hiện ra các điểm mạnh mình cần phát huy, những điểm yếu cần phải khắc phục, để làm hành trang trên con đường ca hát sau này. Thật sự, cảm giác bất ngờ và hạnh phúc đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn...” - Nguyên thổ lộ.

Trong đêm chung kết xếp hạng, với hai ca khúc Bông hoa trắng (Lưu Thiên Hương) và Áo trắng đến trường (Xuân Phương), một lần nữa Thanh Nguyên đã khoe được giọng hát cao vút, trong sáng cùng lối biểu diễn dễ thương, hồn nhiên của mình.

“Thế mạnh của Nguyên là có giọng hát khỏe, dày, trầm ấm, phù hợp với các ca khúc pop, ballad nhẹ nhàng, nhưng nhược điểm mà Nguyên cần phải tự mình khắc phục đó là lối xử lý bài hát chưa thật thông minh. Từ niềm vinh dự này, Nguyên còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình trong cuộc sống lẫn công việc, nhất là trong học tập” - Nguyên bộc bạch.

Nguyên đặc biệt yêu mến giọng hát và phong cách của ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, Nguyên không hề bị ảnh hưởng chút nào từ đàn chị này. Thêm một điều đặc biệt nữa, Thanh Nguyên là người rất thích tự lập. Tham gia bất kỳ cuộc thi ca hát nào hay các cuộc thi trong lĩnh vực học tập, Nguyên đều đi một mình chứ không muốn có ba mẹ hay người thân đi cùng.

Nguyên bảo rằng mình có tật là nếu có ba mẹ ngồi phía trước xem thì... rất khó hát vì mất bình tĩnh. Cuộc thi năm nay cũng thế. Tuy nhiên, khi đoạt giải, người đầu tiên Nguyên gọi điện để khoe chính là ba mẹ.

Học giỏi, hát hay

Mặc dù gia đình không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ Thanh Nguyên đã rất đam mê âm nhạc, mẹ thường kể phải có nhạc Nguyên mới chịu ngủ. Ba mẹ chính là người phát hiện năng khiếu ca hát của Nguyên và đưa Nguyên đến sinh hoạt trong đội ca Nhà Thiếu nhi TP. Tuy nhiên, ba mẹ đưa ra điều kiện Nguyên phải học giỏi thì mới được tham gia ca hát thường xuyên.

Bản thân Nguyên cũng ý thức được điều này nên không bao giờ để danh hiệu học sinh xuất sắc vuột khỏi tay mình cũng như góp mặt trong rất nhiều chương trình ca nhạc của trường, nhà thiếu nhi... Khi trở thành học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nguyên cố gắng học hành và hoạt động văn thể mỹ nhiệt tình.

Cuối năm lớp 10, bạn bè “ xúi” Nguyên tham gia cuộc thi Tuổi đời mênh mông do Bộ Giáo dục - đào tạo và Đài truyền hình Việt Nam (VTV3) phối hợp tổ chức. Với ca khúc Tóc hát, thật bất ngờ Nguyên đã giành giải nhì của cuộc thi. Sau đó, Nguyên lại trở thành người “đầu têu” tập hợp các bạn đam mê ca hát trong trường tham gia Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con 2010 và đoạt giải nhì tập thể.

Gần đây nhất, Nguyên đoạt giải nhất Hội diễn văn nghệ toàn ngành giáo dục 2011. Mặc dù được mời tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc chuyên nghiệp: Festival ở các trường học, V-pop, Nhịp sống trẻ, Thế giới tuổi teen, Nốt nhạc vui, Vòng tay bè bạn..., nhưng Nguyên vẫn luôn đảm bảo việc học trước khi bước ra sân khấu.

Hiện tại, Nguyên đã chia tay với mái trường Lê Hồng Phong và thi đậu vào Đại học Sư phạm TP.HCM, khoa Pháp. Nhiều người thắc mắc vì sao Nguyên không thi vào Nhạc viện TP.HCM bởi đây là hành trang cần thiết nhất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp khi được đào tạo một cách bài bản. Tuy nhiên, ước mơ làm cô giáo của Nguyên đã có ngay từ nhỏ.

Cuối năm nay, Nguyên sẽ sang Pháp du học để tích lũy những kiến thức mà mình mong muốn được bổ sung. Sau khi trở về nhất định Nguyên sẽ thi vào Nhạc viện TP.HCM để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Trở thành một ca sĩ được khán giả yêu thích đồng thời là một giảng viên thanh nhạc giỏi cũng là mơ ước của Nguyên.

62tQM3Lv.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 MINH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất