13/06/2021 17:10 GMT+7

Cổ động viên khắp thế giới, cả các nguyên thủ quốc gia dõi theo sức khỏe Eriksen

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền vệ Christian Eriksen đã hồi tỉnh sau cơn ngã quỵ ở trận đấu giữa Đan Mạch với Phần Lan rạng sáng 13-6. Nhưng theo tiến sĩ Scott Murray (chuyên gia tư vấn tim mạch hàng đầu của Anh), sự nghiệp đá bóng của Eriksen có lẽ sẽ chấm hết.

Cổ động viên khắp thế giới, cả các nguyên thủ quốc gia dõi theo sức khỏe Eriksen - Ảnh 1.

Tất cả mọi người từ cầu thủ, người hâm mộ và các nguyên thủ quốc gia cũng cầu nguyện cho Eriksen - Ảnh: Getty Images

Cả thế giới dõi theo và cầu nguyện cho... Eriksen

Chỉ vài phút sau khi chứng kiến tiền vệ tài năng Christian Eriksen đổ gục trên sân bóng, các phương tiện truyền thông cùng mạng xã hội Facebook và Twitter đã tràn ngập những lời cầu nguyện cho Eriksen mau chóng bình phục.

Các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới như: Ronaldo, Messi, Harry Kane, Mesut Ozil... đều đồng loạt gửi lời chúc chân thành đến người đồng nghiệp. Tiền đạo tuyển Bỉ Romelu Lukaku sau khi ghi bàn đã chạy đến trước ống kính truyền hình hét lên: "Christian, tôi yêu bạn".

Đội tuyển Anh quyết định hủy bỏ buổi họp báo trước trận đấu vì Eriksen. Hàng triệu dòng status cầu nguyện cho Eriksen cũng được người hâm mộ đăng tải trên trang cá nhân. 

Ngay cả những nguyên thủ quốc gia như Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng quan tâm đến bệnh tình của Eriksen. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói: "Chúng tôi bây giờ cùng hướng về Christian Eriksen".

Cổ động viên khắp thế giới, cả các nguyên thủ quốc gia dõi theo sức khỏe Eriksen - Ảnh 2.

Bệnh viện Rigshospitalet, nơi Eriksen đang được điều trị - Ảnh: Reuters

Eriksen gọi FaceTime kêu gọi đồng đội "tiếp tục chiến đấu"

Theo thông tin từ các cơ quan bóng đá, tiền vệ Christian Eriksen đã hồi tỉnh và ổn định trong Bệnh viện Rigshospitalet ở Copenhagen, Đan Mạch. Sau khi hồi tỉnh, anh đã gọi FaceTime kêu gọi các đồng đội tiếp tục chiến đấu, không được bỏ cuộc.

Giám đốc Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch Peter Moller cũng đã xác nhận với các đài truyền hình rằng Eriksen đã nói chuyện từ giường bệnh và ổn. Ông Peter Moller nói: "Eriksen đang ở bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Các cầu thủ đã nói chuyện với Eriksen và anh ấy đã nói với đồng đội của mình: Tôi ổn, hãy tiếp tục chơi".

Hiện tại các bác sĩ đang xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Eriksen. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết Eriksen chưa bao giờ gặp vấn đề về tim trong sự nghiệp của mình và đã vượt qua tất cả các cuộc kiểm tra y tế trong suốt 11 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

Chính vì vậy việc Eriksen ngã quỵ là điều hết sức bất ngờ và bệnh viện sẽ phải kiểm tra toàn diện cho anh để tìm nguyên nhân. Bác sĩ của đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen là một trong những người đầu tiên có mặt để điều trị cho Eriksen.

Ông Morten Boesen nói: "Chúng tôi được gọi vào sân khi Christian ngã xuống. Tôi không nhìn thấy nhưng rõ ràng là anh đã ngã xuống. Khi chúng tôi đến đó, anh ấy nằm nghiêng và thở... Trước mắt chúng tôi vẫn phải kiểm tra toàn diện mới có thể xác định được nguyên nhân khiến Christian bị ngã quỵ".

"Có lẽ đây là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Eriksen"

Tiến sĩ Scott Murray - chuyên gia tư vấn tim mạch hàng đầu của NHS (Dịch vụ y tế quốc gia Anh) - khẳng định sự nghiệp của Eriksen có lẽ sẽ chấm dứt. Vì hiện tại tiền vệ này đang thi đấu cho Inter Milan ở Giải vô địch Ý, mà Chính phủ Ý vốn không cho phép những người bệnh tim mạch được tham gia các hoạt động thể thao.

Nói với báo điện tử Daily Mail, tiến sĩ Scott Murray cho biết: "Đó có lẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh ấy. Người Ý sẽ không cho phép mọi người tham gia thể thao nếu họ bị phát hiện có bất thường nghiêm trọng về tim, đó là quy luật".

Tiến sĩ Murray cũng nhận định nước Ý là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới về dự đoán các vấn đề tiềm ẩn về tim, nhưng thật bất ngờ người ta lại không phát hiện vấn đề của Eriksen trước đó.

Các trường hợp cầu thủ qua đời vì đột quỵ trên sân cỏ

Trước Eriksen, sân cỏ thế giới từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ bị đột quỵ. Trong đó có rất nhiều trường hợp tử vong như:

Ngày 26-6-2003, tiền vệ 28 tuổi Marc-Vivien Foe đã qua đời sau khi bị đột quỵ trên sân cỏ trong trận bán kết giữa Colombia gặp Cameroon ở Cúp Liên đoàn các châu lục 2003 diễn ra tại Pháp.

marc-vivien foe

Marc-Vivien Foe qua đời năm 2003 vì đột quỵ - Ảnh: Alamy

Ngày 25-1-2004, tiền đạo 24 tuổi Miklos Feher qua đời sau khi đột quỵ trong trận đấu giữa Benfica với Guimarães ở Giải vô địch Bồ Đào Nha.

Ngày 25-8-2007, hậu vệ 22 tuổi Antonio Puerta đã sụp đổ và mất ý thức trong vòng cấm ở trận Sevilla gặp Getafe ở Giải vô địch Tây Ban Nha. Đúng 3 ngày sau, Antonio Puerta đã qua đời.

Ngày 6-3-2010, tiền đạo tài năng Nigeria Endurance Idahor bị đổ gục trong trận đấu ở Giải bóng đá Nigeria và trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Ngày 5-6-2017, tuyển thủ Bờ Biển Ngà Cheick Tiote đã bị đột quỵ trong buổi tập cùng CLB Beijing Enterprises ở Trung Quốc và sau đó anh đã qua đời.

Đây chỉ là vài trường hợp cụ thể, còn rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác đã qua đời trên sân cỏ vì đột quỵ hoặc các chấn thương khác. Điều này cho thấy bóng đá cũng là một môn thể thao nguy hiểm.

Video: Khoảnh khắc Eriksen đổ gục trên sân Video: Khoảnh khắc Eriksen đổ gục trên sân

TTO - Phút 42 trận Đan Mạch - Phần Lan, Christian Eriksen bất ngờ đổ gục trên sân dù không va chạm với ai. Khoảnh khắc này khiến nhiều người lo sợ.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên