Một cô gái Việt đầy vô tư hồn nhiên chấp nhận đến Hàn Quốc lấy chồng mà không có tình yêu, chỉ với một mục đích là tìm gặp lại người cha mà mình chưa biết mặt, giúp mẹ nhìn thấy ông trước khi bà bị mù vĩnh viễn. Tại Hàn Quốc, cô phải đối mặt một loạt những khó khăn khi làm dâu do những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục... Thế nhưng cô gái trẻ ấy luôn lạc quan trong việc chinh phục chồng và gia đình chồng, bằng sự chân thành và tốt bụng...
![]() |
Là một người mẫu thời trang hấp dẫn |
Để hóa thân vào vai diễn, Lee Yeong Ah cho biết cô đã đọc nhiều sách về VN. Cô cũng tiếp xúc với những nguời VN đang sống tại Hàn Quốc để tìm hiểu tâm lý tình cảm của những phụ nữ sống xa gia đình, nhờ thế Lee Yeong Ah vào vai khá tròn trịa. Thậm chí khi phim phát sóng, nhiều người còn nghĩ rằng cô là người Việt. Tuy nhiên nếu ai đã từng xem phim này trên hệ thống mạng hoặc trên truyền hình của Hàn Quốc sẽ dễ dàng nhận ra nhược điểm của Lee Yeong Ah trong bộ phim này, đó là ngôn ngữ.
Mặc dù trước khi quay Lee Yeong Ah đã học tiếng Việt với cô giáo trong ba tuần. Sau đó, mỗi khi quay phim cô đều được cô giáo kèm cặp rất kỹ lưỡng. Nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh - vai mẹ của Lee Yeong Ah - cũng giúp đỡ cô chỉnh sửa âm điệu cho phù hợp với ngữ điệu tiếng Việt. Nhưng có lẽ tiếng Việt vốn khó, thời gian học ngắn nên Lee Yeong Ah nói tiếng Việt trong phim hơi bị... tệ. Tuy nhiên, khi xem Cô dâu vàng phát sóng trên kênh HTV3 thì nhược điểm này được che giấu khá dễ dàng bởi lời thoại trong phim đã được lồng tiếng Việt.
![]() |
Lee Yeong Ah và NSƯT Như Quỳnh của VN |
Sinh ngày 24-10-1984 tại Gyeongsangbuk Do, Hàn Quốc, Lee Yeong Ah tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất trường Đại học Hanyang. Ấy vậy mà cô gái cao 1,65m này lại rẽ ngang qua con đường nghệ thuật khi tham gia vào vai nhỏ trong bộ phim The Youth in bare foot (năm 2005) và sau đó là các bộ phim I love you, My enemy (2005), Wedding (2005), Golden apple (2005), Love can’t wait (2006)... Các phim nhựa gồm có Ghost story (2006), Caramel (2006), Two faces of my Girlfriend (2007), Dachimawa Lee (2008)... Mãi đến năm 2007, khi vào nhân vật chính trong bộ phim Cô dâu vàng thì tên tuổi cô mới tỏa sáng.
Bộ phim này khi phát sóng trên kênh truyền hình Hàn Quốc cuối năm 2007 đầu năm 2008 đã tạo sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Chỉ số rating qua từng tập luôn tăng liên tục. Cô dâu vàng cũng đã đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim Seoul năm 2008, giải đặc biệt tại LHP truyền hình quốc tế Tokyo năm 2008.
Năm 2007, Lee Yeong Ah trở thành một trong 10 diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc do Hãng SBS bình chọn. Năm 2008, cô lại nhận giải thưởng nghệ sĩ Nghiệp dư xuất sắc nhất tại Lễ trao giải truyền hình Hàn Quốc lần thứ 35 diễn ra vào tháng 9-2008. Tháng 5-2008, cô cũng đã trở lại Hà Nội để tham dự Liên hoan phim truyền hình Hàn Quốc lần hai tại Việt Nam và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại liên hoan này.
Như diều gặp gió, bộ phim cổ trang Nhất Chi Mai (Iljimae) kế tiếp sau Cô dâu vàng mà Lee Yeong Ah tham gia cùng nam tài tử Lee Jun Ki cũng nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả, khiến tên tuổi của Lee Yeong Ah lại nổi như cồn. Cô được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ đang tiếp nối lớp đàn chị đi trước... Sở hữu một khuôn mặt thanh tú, một cặp mắt to tròn và nụ cười xinh xắn, nên ngoài vai trò là diễn viên, Lee Yeong Ah còn là một trong những gương mặt người mẫu sáng giá cho các nhãn hiệu thời trang và tạp chí người mẫu tại Hàn Quốc.
Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận