Phóng to |
|
Yuan Li - Ảnh: Xinhuanet |
Một chiếc ôtô Lincoln đã đón Yuan Li và ba người con từ căn hộ của họ chạy đến nhà cha mẹ chị. “Tôi đã được chồng đón từ nhà của tôi cách đây 28 năm, và nay tôi vui vẻ trở lại căn nhà xưa” - Yuan Li nói.
Sau đó, buổi lễ ly dị diễn ra tại một nhà hàng ở địa phương. Sau khi chủ lễ tuyên bố “nghi lễ ly dị bắt đầu”, Yuan Li tươi cười bước lên sân khấu và nói: ”Hôm nay tôi không còn liên can gì tới cuộc hôn nhân này nữa. Nghi lễ ly dị này làm tôi sung sướng và nó đánh dấu một cuộc chia tay rõ ràng của tôi với quá khứ. Tôi sẽ tiếp tục sống hạnh phúc với các con”.
Tiếp theo, chủ lễ cũng yêu cầu Yuan Li nói lời tuyên thệ ly dị. Ông nói: ”Yuan Li, kể từ hôm nay người mà chị hứa thương yêu suốt đời, dù giàu hay dù nghèo, mạnh khỏe hay bệnh tật, chu đáo hay vụng về, sẽ không có quan hệ nào với chị nữa, chị có đồng ý không?“. Yuan Li trả lời: “Tôi đồng ý”.
Sau đó Yuan Li xé bỏ ảnh cưới và ném nhẫn cưới vào một bể nước nuôi cá vàng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận