02/10/2012 15:38 GMT+7

Có đất nhưng chẳng làm gì được

Anh Lương Văn Lâm (ấp 1, xã Xuân Thới Thượng) than thở về tình hình quy hoạch
Anh Lương Văn Lâm (ấp 1, xã Xuân Thới Thượng) than thở về tình hình quy hoạch "treo". Anh có khu đất gần 1.000 m mặt tiền đường

“Có đất rộng như vậy nhưng chẳng làm gì được, bán cũng không ai mua. Hai vợ chồng phải làm đủ thứ nghề, quần quật cả ngày mới đủ sống”.

Có đất nhưng chẳng làm gì được

“Có đất rộng như vậy nhưng chẳng làm gì được, bán cũng không ai mua. Hai vợ chồng phải làm đủ thứ nghề, quần quật cả ngày mới đủ sống”.

Anh Lương Văn Lâm (ấp 1, xã Xuân Thới Thượng) than thở về tình hình quy hoạch "treo". Anh có khu đất gần 1.000 m mặt tiền đường XTT3 nhưng chẳng làm gì được. Pháp luật TP.HCM ngày 2-10-2012

Anh Lương Văn Lâm (ấp 1, xã Xuân Thới Thượng) than thở về tình hình quy hoạch "treo". Anh có khu đất gần 1.000 m mặt tiền đường
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất