07/08/2014 10:17 GMT+7

Có chồng rồi mà cũng rạo rực

CÁ ĐỦ MÀU
CÁ ĐỦ MÀU

TTC - Mai Mai là cô đào trẻ đẹp từng đóng chính tại Nhà hát Sân khấu nhỏ và Nhà hát Kịch TP.HCM đã “bỏ cuộc chơi” với sân khấu từ mấy năm nay và đang cùng chồng kinh doanh.

orkMeETG.jpg
Mai Mai (vai Thúy), Trọng Nhân (vai Minh) trong vở Rạo rực - ảnh: H.K

Vợ chồng người ta đang dính như sam thì Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu nhỏ NSƯT Mỹ Uyên mời Mai Mai đóng vai cô Thúy trong vở Rạo rực. Tập tuồng Mai Mai dẫn chồng theo. Trên sàn tập, Mai Mai và Trọng Nhân yêu nhau, nhưng tập hoài mà diễn không ra. Đám bạn nghệ sĩ bèn “đổ thừa” là có anh xã ngồi đó nên người ta sợ, thế là anh xã bị cấm coi tập tuồng. Đến buổi diễn chính thức mới được cho vô coi. Coi xong, chả thấy ghen tí nào mà lại thương vợ nhiều hơn. Hóa ra lao động nghệ thuật không chỉ có “rạo rực” là đủ, mà phải đổ mồ hôi, căng đầu căng óc ra làm, mệt đâu kém nghề kinh doanh. Mai Mai thì cười vui vẻ, vì cô “rạo rực” trở lại nghề được khán giả khen là đẹp quá, dễ thương quá, không uổng công anh xã “hy sinh” mấy ngày lễ.

1Qaeziby.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CÁ ĐỦ MÀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên