24/07/2012 08:10 GMT+7

Cố chấp

BÚT BI dịch lại
BÚT BI dịch lại

TT - Người ta đã tìm ra bằng chứng rằng đảo ấy thuộc người ta.

- Ừ, thì sao!

- Ta khó lòng lấp liếm được vì bằng chứng ấy chính là tấm bản đồ do ta

xuất bản.

- Đã sao?

- Trời, sao dửng dưng thế. Vậy mình lấy quyền gì, bằng chứng gì mà tuyên bố đó là đảo của mình, biển của mình.

- Ha ha ha, vậy giờ ta cho người lấy trộm bằng chứng đó nhé. Hay ngụy tạo bằng chứng giả, gì chứ làm đồ giả thì xứ mình đệ nhất thiên hạ.

- Sao làm vậy được. Chưa kể nhiều học giả nước mình cũng lên tiếng cho rằng chính chúng ta đang làm trò cười cho thiên hạ khi không có bằng chứng nào mà cũng bảo của mình. Thêm chuyện này nữa, cả thế giới họ cười ầm cho. Giờ đâu thể tiếp tục hàm hồ nói bừa được.

- Hừm. Ngươi có biết tại sao xứ mình từng đốt sách, chôn học trò không?

- ???

- Là vì cần gì có lý, có lẽ. Giờ người ta có bằng chứng à, cũng mặc kệ. Cứ vũ trang hóa tiến ra biển, ai mạnh kẻ đó thắng. Nói bừa thì đã sao.

BÚT BI dịch lại
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cố chấp