Phóng to |
Khi các đối tượng đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Sau đó bậc sinh thành mới bật ngửa, thì ra quí tử là kẻ nghiện cá độ, nghiện đề nên vay nhiều mà không có tiền trả. Bí quá, Nghị cùng với bạn giở trò tống tiền bằng màn kịch tự biên tự diễn.
Lời đề nghị khiếm nhã
Nguyễn Văn Tường với Nguyễn Thành Long cùng sống lang thang, là đôi bạn nhậu thân thiết. Một hôm, Tường đi nhậu về, thấy chưa đã bèn đánh thức Long đang ngủ thức dậy đi nhậu tiếp. Long không đồng ý thì bị Tường lấy đá đập vào mắt gây chảy máu. Chưa dừng ở đây, Tường còn rượt đánh khi Long đã bỏ chạy. Ức lòng, Long rút dao xếp ra đâm một nhát, chẳng may trúng chỗ hiểm, khiến người bạn côn đồ bị chết. Ngày 21-5-2012 Long đã bị công an quận Tân Bình (TP.HCM) bắt giữ.
Ẩu vì cẩu xực
Con của Lê Thanh Phong (Bình Minh, Vĩnh Long) sang nhà bác ruột chơi thì bị chó cắn. Thấy Phong đem chuyện con ra phàn nàn, người anh bảo: “nó qua nhà lục lạo, bị chó cắn ráng chịu” và cứ nhắc đi nhắc lại mãi cái ý này. Phong bực mình, cự cãi rồi xô anh mình ngã đập đầu vào cột nhà. Bị chấn thương sọ não, người anh đã chết sau vài ngày điều trị trong viện. Ngày 28-6-2012, TAND huyện Bình Minh đã xét xử vụ án. Vì đã thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại thỏa đáng và được gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ nên Phong chỉ bị 2 năm tù. Tuy nhiên, vì vết chó cắn mà để xảy ra án mạng, án tù thì thật đáng tiếc.
Nhũ hoa rớt núm
Bác sĩ H. - giám đốc một mỹ viện - nhận phẫu thuật thay túi ngực cho bà L. Việt kiều Mỹ, với chi phí 35 triệu đồng. Vài ngày sau bà L. phát hiện núm vú phải bị sưng và đen như than, tiếp đó vết mổ bị hở nhìn thấy cả cái túi đặt bên trong. Bác sĩ H. buộc phải mổ lại, thế nhưng sau đó vết mổ mới cũng bị hở khiến nước dịch tràn ra ướt đẫm cả người. Tai họa khiến bà phải nằm viện cả tháng trời, nhưng đau nhất là lúc này ngực bà phẳng như tivi lại đầy những vết sẹo ngang dọc, đặc biệt núm vú phải đã rớt luôn! Mới đây, TAND TP.HCM đã xét xử đơn khởi kiện của bà L., buộc bác sĩ H. phải bồi thường 235 triệu đồng vì tội làm hư bộ ngực người đẹp.
Sa bẫy tiên tri dỏm
Biết vợ chồng ông Phú rất mê tín, Nguyễn Đình Thi bèn dựng chuyện y là nhà tiên tri và nằm mơ thấy trong vườn ông phú có của. Tiếp đó y mua một bình cắm hoa kim loại có màu vàng rồi lén chôn trong vườn nhà ông. Sau khi làm phép, “nhà tiên tri” đã đào lên được cái bình cổ trước sự chứng kiến của gia chủ. Để tạo niềm tin, Thi đã cưa một mẩu bình rồi tráo bằng một mẩu vàng thật trước khi đưa cho ông Phú đi thử ở tiệm vàng. Tưởng trúng của, ông Phú bèn tạ ơn nhà tiên tri 127 triệu đồng. Thấy ngon ăn, Thi lại sử dụng chiêu cũ, đào thêm hai bình cổ kiếm tiếp gần 1 tỉ nữa. Để không bể mánh, “nhà tiên tri” căn dặn gia chủ không được tiết lộ, chờ khi bề trên cho phép mới được bán. Nhưng chờ mãi mà không thấy bề trên cho phép còn nhà tiên tri “lặn” mất tiêu nên ông Phú sinh nghi dẫn đến vỡ chuyện. “Nhà tiên tri” bị truy bắt và bị TAND tỉnh Lâm Đồng phạt 15 năm tù tại phiên tòa ngày 28-6-2012, đồng thời phải trả lại toàn bộ số tiền lừa đảo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận