Cô bé hạt tiêu đến lớp trên đôi chân người cha

 THANH BA(K09BC, ĐHSP Đà Nẵng)
 THANH BA(K09BC, ĐHSP Đà Nẵng)

AT - Cô bé hạt tiêu là Trương Thị Thương (sinh viên năm 2, khoa công nghệ thông tin, Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng).

Thương có chiều cao khiêm tốn 70cm, nặng chưa đầy 30kg mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin cách đây gần hai năm, khi em trở thành gương sáng trong nghị lực vượt khó đến trường và là một trong những thí sinh may mắn được Đại học Đà Nẵng đặc cách tuyển thẳng.

4mn7NIEf.jpgPhóng to
Người cha chở cô bé hạt tiêu đến trường

Số phận không may gắn với cuộc đời bất hạnh của cô bé Thương từ khi em mới vừa lọt lòng mẹ. Một căn bệnh dị kỳ đến thân sinh của em cũng không hiểu nổi tại sao đứa con gái thứ ba của họ lại mắc phải trong khi hai người chị đầu của Thương đều sinh ra khỏe mạnh. Tới tuổi tập đi, tập chạy, Thương vẫn cứ lăn lông lốc như đứa trẻ mới biết lật. Thế rồi niềm háo hức được tung tăng cắp sách đến trường như bạn trẻ đồng trang lứa trong xóm, như ngọn lửa đốt cháy khát vọng theo đuổi con chữ của cô bé hạt tiêu. Sau bao lần em năn nỉ, ba mẹ em cũng đành gạt nước mắt lo toan để chiều lòng đứa con gái kém may mắn. “Hồi đó con bé đi học tôi chỉ mong nó biết được con số, cái chữ cho bằng bạn bằng bè. Nào ngờ thành tích học tập của con ngày một tiến bộ. 12 năm đến trường không năm nào cháu để vuột mất danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến” - ông Trương Công Bảy, ba của Thương, bộc bạch.

Hình ảnh người cha không quản đường xa, đội nắng đội mưa cõng con đến trường rồi có hôm bỏ dở công việc đồng áng lật đật đón con sau giờ tan học ẵm con về, sẽ mãi là hồi ức không thể nào quên với những thầy cô và bạn bè từng chứng kiến hành trình suốt 12 năm nhọc nhằn, gian khổ nâng bước cho con đến trường của ông Bảy. Để giờ đây, sau bao tháng ngày đồng hành cùng con chinh phục bến bờ tri thức, cô bé hạt tiêu Trương Thị Thương nay đã là cô sinh viên năm 2.

Hai năm Thương rời quê lên thành phố trọ học, ông Bảy vẫn là người dõi theo từng bước đi của Thương. Để lại gánh nặng kinh tế gia đình ở quê cho vợ, ông Bảy ra ở trọ thành phố, tìm việc làm, quyết tâm tiếp tục đưa con đến trường. Bằng tất cả tình yêu thương cao cả của người cha dành cho cô con gái tật nguyền hiếu học, ông nói mặc dù vất vả nhưng trong thâm tâm ông cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Hình ảnh người cha ngày ngày cõng con đến lớp như những năm ở quê, được ông tái hiện trong hai năm đầu cô sinh viên hạt tiêu đến giảng đường đại học. “Đã nuôi con thì phải dốc hết sức nuôi cả ước mơ của con. Phận làm cha chỉ mong sao con sống vui tươi, yêu đời là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Hai năm rồi xa nhà, cha con tôi phải thuê phòng trọ ở. Tôi vẫn cứ ẵm cháu đến lớp rồi đợi đến lúc hết tiết học thì ẵm cháu về. Lên đây phòng học không cố định, mỗi ngày học một phòng nên tôi phải ẵm con đi học sớm để bưng bê bàn ghế vì bàn cháu ngồi chỉ có một bộ. Có hôm một tay ẵm con, một tay ôm bàn lội bộ lên cầu thang, tôi thở không ra hơi” - ông Bảy nói. Gần đây ông Bảy dành dụm tiền mua xe gắn máy chở con đến trường rồi cõng con vào lớp.

Thấu hiểu được nỗi cực khổ của cha, Thương chỉ biết hăng say học tập. Kết quả là kết thúc mỗi học kỳ, tên của Thương lại được xướng lên ở danh sách đề cử nhận học bổng không chỉ cấp trường mà còn ở cấp thành phố. Chia sẻ suy nghĩ về chặng đường phía trước, Thương trải lòng: “Bây giờ em chỉ mong hoàn thành tốt hai năm còn lại. Sau này tốt nghiệp em sẽ cố gắng tìm một công việc phù hợp với khả năng của bản thân để đỡ đần, đền đáp công ơn của ba mẹ. 14 năm qua đôi chân cha đã nâng đỡ cho em đến trường, chính nhờ điều đó đã giúp em có động lực vượt qua mặc cảm tật nguyền”.

2tP5IY27.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 THANH BA(K09BC, ĐHSP Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất