![]() |
Chúng tôi tìm đến nhà Tâm trong một buổi chiều mưa khiến con đường đất dẫn vào nhà ông Nông Ích Khiêm thêm lầy lội và trơn trượt. Trong ngôi nhà hai gian cấp 4 ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức những ngày qua ngập tràn niềm vui. Sau bao nhiêu cố gắng, cô bé da cam Nông Thiện Tâm đã nhận được giấy báo đậu hai trường đại học. Sinh ra trong một gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố thường xuyên đau yếu vì bị chất độc da cam hành hạ, mẹ ngày nào cũng phải uống thuốc trợ tim. Tâm cũng bị nhiễm chất độc da cam từ bố khiến em thường xuyên đau yếu, nhưng em đã vượt qua nỗi đau da cam để vươn lên trong cuộc sống.
Năm 1965, ông Nông Ích Khiêm nhập ngũ và tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk. Trong những trận đánh ở Ngọc Hồi, Sa Thầy (Kon Tum) ông bị nhiễm chất độc dioxin. Kết thúc chiến tranh, năm 1992 ông lập gia đình với bà Bùi Thị Bảy. Sau một năm, ông bà sinh em Nông Thiện Tâm, lúc này gia đình mới phát hiện cả bố và con đều bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Ông Khiêm cho biết: "Trở về từ chiến trường, tôi thường xuyên đau yếu nhưng cứ nghĩ là do viên đạn còn sót lại trong phổi. Khi sinh cháu Tâm, gia đình mới biết tôi đã truyền chất độc dioxin qua cho con". Ông cho biết thêm dù vậy gia đình cũng rất mừng vì em không bị ảnh hưởng về trí tuệ. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, ông bà Khiêm ngày ngày lại lên nương, lên rẫy để làm kinh tế. Những lúc trái gió trở trời vết thương lại hành hạ ông đau nhức khắp cơ thể, còn bà Bảy thì lúc nào cũng phải có thuốc trợ tim bên cạnh.
Bị chất độc da cam hành hạ khiến sức khỏe của Tâm không tốt, thường xuyên bị co rút các cơ, nhức trong xương. Có những hôm đang học bài, Tâm phải nghỉ giữa chừng vì cơn đau hành hạ. Không bị khuất phục trước những khó khăn, Tâm luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. 12 năm học Tâm luôn mang giấy khen về cho bố mẹ, không những thế, trong kỳ thi đại học vừa qua em đã thi đậu vào Trường đại học luật TP.HCM (17 điểm), Đại học Tây nguyên (13 điểm), trong lần thi đại học đầu tiên và chỉ bằng sự nỗ lực ôn tập ở nhà.
Với sáu môn thi của hai khối A, C và chỉ ôn tập ở nhà, Tâm đã khiến không ít người thán phục. Tâm chia sẻ: "Sau khi đi học về em đều dành thời gian để học bài và cố gắng nắm những kiến thức của bài học hôm đó. Chính vì thế, dù ôn thi sáu môn trong thời gian ngắn nhưng em vẫn có thể nắm được vì chỉ phải ôn lại những gì đã học". Tâm cho biết thêm: "Phương pháp học của em là tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài để có thể hiểu bài trên lớp, với các môn học thuộc thì em cố gắng nắm những ý chính, sắp xếp ý theo sơ đồ tư duy, còn các môn tự nhiên thì thường xuyên rèn luyện các dạng bài tập".
Nhận được giấy báo nhập học của con, gia đình ông Khiêm chưa kịp mừng đã lo, lấy tiền đâu để trang trải chi phí học hành cho con khi kinh tế gia đình khó khăn, ông bà đã già và thường xuyên đau yếu. Bà Bảy cho biết: "Gia đình sẽ thắt chặt hầu bao chi tiêu để có thể lo cho con ăn học".
Tâm đã chọn Trường đại học Tây nguyên ở Đắk Lắk vì em không muốn xa cha mẹ đã già và để có thể thường xuyên về thăm nhà. Mới nhận được giấy báo Tâm đã dự định sau khi nhập học sẽ đi làm gia sư để phụ giúp gia đình trang trải phần nào chi phí ăn ở, học tập xa nhà.
Áo Trắng số 20(số 106 bộ mới) ra ngày 01/11/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận