- Cái bà này, mới sáng sớm mà làm gì ầm ĩ thế kia, chẳng để cho người ta ngủ...
- Ối ông ơi là ông, giờ này mà vẫn còn ngủ được sao? Báo chí đăng đầy kia rồi kìa...
- Đăng chuyện gì?
- Giờ này mà ông còn hỏi nữa sao? Bà con chòm xóm xì xầm, bảo rằng ông ác khi bóp hầu bóp họng công nhân, để chúng nó lương dưới đất, còn ông thì trên trời.
- Ái chà... Mà biết làm sao được bây giờ. Thì mình nhận lương cao không lẽ lại khai là thấp. Cái tội khai man ấy mà lòi ra thì còn lớn chuyện hơn nữa.
- Thì tôi đã dặn đi dặn lại ông bao nhiêu lần rồi mà ông nào có nghe...
- Bà dặn những gì? Lâu nay tôi có nghe bà nói gì đâu?
- Ừ, phải rồi... Về đến nhà thì xỉn mất tiêu, tôi dặn bao nhiêu thì cũng là nước đổ đầu vịt. Tôi đã bảo rồi, có chết thì chịu chứ đừng khai lương thật, chỉ báo cáo lương bình quân của toàn công ty thôi. 99 đứa công nhân ăn lương vài triệu mà cộng vào với tiền tỉ của ông, rồi chia cho 100 thì bình quân đầu người có là bao nhiêu đâu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận