19/11/2006 01:01 GMT+7

Có áo phao sao không mặc?

LÊ QUANG HỒI
LÊ QUANG HỒI

TT - Đi đò ngang qua đoạn sông Thạch Hãn để đến Bắc Phước (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), tôi thấy có nhiều áo phao còn rất mới để trong hộp xốp phía đầu mui đò mà không thấy chủ đò phát cho ai mặc khi qua sông.

NdekAHJ5.jpgPhóng to

Học sinh mang theo ghế qua đò ngang ở Bắc Phước để đi học - Ảnh: L.Q.H.

TT - Đi đò ngang qua đoạn sông Thạch Hãn để đến Bắc Phước (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), tôi thấy có nhiều áo phao còn rất mới để trong hộp xốp phía đầu mui đò mà không thấy chủ đò phát cho ai mặc khi qua sông.

Tôi khen ông chủ đò đã trang bị áo phao cho hành khách, nhưng thắc mắc sao ông không phát áo phao cho mọi người mặc lúc đi đò, ông trả lời hồn nhiên: “Áo để đó ai thích thì mặc”.

Mỗi ngày con đò này có khoảng 500 hành khách qua lại, trong đó khoảng 300 học sinh trung học cơ sở. Trước tình hình có nhiều vụ đắm đò gây ra bao cái chết đau lòng cho các em học sinh ở nhiều địa phương thời gian qua, người dân Bắc Phước chỉ ao ước một cây cầu cho con em đến trường an toàn nhưng địa phương còn nghèo, chưa lo được. Trong lúc chưa có cầu thì việc chủ đò trang bị áo phao là rất đáng hoan nghênh nhưng tiếc rằng điều này còn chưa phổ biến, nơi có áo phao thì nhiều người không mặc.

LÊ QUANG HỒI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên