17/05/2016 14:49 GMT+7

Clip vờ mua kẹo cao su rồi bẻ khóa SH nhưng bất thành

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Khi vào mua kẹo cao su, nam thanh niên đã đụng vào chiếc SH để kiểm tra. Chỉ ít phút sau, người này cùng đồng bọn quay lại dùng đoản bẻ khóa nhưng thiết bị báo trộm trên xe đã hú lên.

Nam thanh niên chạm vào tay lái của chiếc SH dựng trước cửa tiệm để kiểm tra - Ảnh cắt từ clip

Vụ việc trên được camera gắn tại tiệm tạp hóa của anh Lý Duy Thịnh (33 tuổi) trên đường số 59 phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM ghi lại tối 13-5.

Thời điểm đó, anh Thịnh cùng vợ ăn cơm ở trong tiệm thì có nam thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang bước vào mua một cây kẹo cao su. Vừa bước vào tiệm thanh niên này chạm tay vào tay lái của chiếc SH dựng trước cửa tiệm để kiểm tra.

Trong lúc vợ anh Thịnh ra bán hàng thì thanh niên này đưa ánh mắt quan sát xung quanh và bên trong cửa tiệm. Sau khi mua hàng, thanh niên này lên xe máy hiệu Exciter do một thanh niên khác cầm lái chạy đi.

Khoảng 5 phút sau, thanh niên mua kẹo cao su trở lại đi bộ tiến lại gần xe SH, dùng đoản bẻ khóa xe thì còi báo ở xe vang lên inh ỏi. Thanh niên này liền lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn rồi tẩu thoát.

“Nghe còi xe báo động tôi liền chạy ra thì hai thanh niên đã chạy mất. Kiểm tra xe, tôi thấy ổ khóa xe bị phá còn dính một đoạn đoản bên trong” - anh Thịnh nói.

Sau sự cố trên, anh Thịnh đã thay thiết bị chống trộm khác cho xe SH của mình với giá hơn 6 triệu đồng.

“Do cửa hàng nhỏ nên tôi chỉ trang bị camera, nếu an toàn hơn trước cửa tiệm cần có người trông coi” - anh Thịnh bảo.

Thanh niên mua kẹo singum để “thăm dò” trước khi bẻ khóa chiếc SH trước cửa tiệm - Ảnh cắt từ clip
Vị trí chiếc SH dựng trước cửa tiệm vào tối 13-5 - Ảnh: Ngọc Khải
“Nếu xe không  hú còi báo, chắc thanh niên đó đã trộm mất xe” – anh Thịnh cho hay - Ảnh: Ngọc Khải
Ổ khóa xe bị phá còn dính đoạn đoản - Ảnh: Lý Duy Thịnh
NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên