25/11/2011 16:53 GMT+7

Clip ăn cắp sách giấu vào quần áo thùng thình

TR.UYÊN
TR.UYÊN

TTO - Mặc quần áo rộng thùng thình, có nhiều túi, tranh thủ nhân viên nhà sách sơ ý để nhét cả chục cuốn sách đắt tiền vào người được xem là một trong những "chiêu" mới của những kẻ ăn cắp sách.

Nhà sách Đại học Sư phạm (Q.5, TP.HCM) phát hiện trò gian này, nhưng rất tiếc vẫn chưa "bắt tận tay".

u2oopaBN.jpgPhóng to
Kẻ gian mặc quần áo rộng thùng thình, lợi dụng lúc nhân viên nhà sách không để ý đã gấp đôi cuốn sách và cho vào túi quần - Ảnh: chụp từ clip

Chị H. - công tác tại nhà sách Đại học Sư phạm (trực thuộc Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.HCM, đường An Dương Vương, Q.5) vừa cung cấp cho Tuổi Trẻ Online đoạn video clip dài gần 6 phút ghi lại hành vi ăn cắp trên.

Theo đoạn video clip, hai kẻ gian (1 nam, 1 nữ) đóng vai khách hàng. Trong khi người nữ hỏi nhân viên về sách thì người nam liên tục đi qua các quầy sách và nhanh nhẹn cuốn các cuốn sách lại, cho vào túi quần và cuốn sách lọt xuống tận... ống quần. Vì vậy, kẻ gian lấy được cả chục cuốn sách, hầu hết là sách học ngoại ngữ có giá cao. Kẻ gian còn "tự tin" đến mức chọn mua một cuốn sách, tính tiền rồi thong thả rời nhà sách.

Chị H. cho biết vì kẻ gian mặc quần rộng, nhiều lớp nên không ai, kể cả bảo vệ, phát hiện được chúng giấu sách trong người. Hai kẻ này vào nhà sách nhiều lần nhưng các nhân viên đều nghĩ đó là khách hàng bình thường.

Với mánh khóe này, kẻ gian có thể dễ dàng lấy hàng hóa ở nhiều nơi khác.

TR.UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên