
CLB Hà Nội lội ngược dòng thắng Thanh Hóa - Ảnh: ANH ĐỨC
Tiếp đón đội bóng cũng chưa thắng trận nào sau 4 vòng là Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội bị "giội gáo nước lạnh" bằng bàn thua bất ngờ ở ngay phút thứ 2. Trong pha chống bóng bổng, Đỗ Duy Mạnh phá lỗi và để Rimario Gordon thoải mái sút xa ghi bàn mở tỉ số cho Thanh Hóa.
Sau bàn thua, Hà Nội thi đấu bế tắc. Dù nỗ lực giành lại thế trận, các chân sút đội bóng thủ đô rất ít khi tạo được những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành Thanh Hóa.
Phải đến hiệp 2, khi hàng thủ Thanh Hóa mắc lỗi, Hà Nội mới có thể có được điều mình cần.
Phút 47, cú sút xa của Nguyễn Hai Long đưa bóng bật ra đúng vào đà di chuyển của Daniel Passira và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành san bằng tỉ số 1-1.
Sau bàn gỡ, Hà Nội được giải tỏa tâm lý và thi đấu có nét hơn. Phút 58, Phạm Xuân Mạnh căng ngang từ cánh phải vào vòng cấm, Passira chạm bóng và nhả cho Luiz Fernando sút từ tuyến hai, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Những phút còn lại, Thanh Hóa thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc. Họ nỗ lực dâng lên để tìm bàn gỡ và có được cơ hội ngon ăn trong vòng cấm ở phút 69 nhưng tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ sút ra ngoài.
Chung cuộc, CLB Hà Nội thắng Thanh Hóa 2-1 và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League. Đội bóng thủ đô cuối cùng cũng được hưởng niềm vui chiến thắng sau 4 vòng toàn hòa và thua.
Về phía đội bóng xứ Thanh, thất bại này khiến đoàn quân HLV Choi Won Kwon lún sâu vào khủng hoảng. Họ đã tụt xuống vị trí áp chót bảng với 2 điểm sau 5 trận. Chiến lược gia người Hàn Quốc có nguy cơ phải ra đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận