TTO - "Gã thợ hàn" Claudio Ranieri đã tuyên bố rời khỏi cương vị HLV trưởng AS Roma sau chuỗi thành tích rất nghèo nàn của đội bóng. Giọt nước làm tràn ly là trận thua ngược 3-4 của AS Roma trước Genoa vào tối qua.
Trong trận đấu này, AS Roma đã dẫn trước 3-0 sau 51 phút thi đấu nhưng sau đó họ lại để thủng lưới liên tiếp bốn bàn để chịu thất bại chung cuộc 3-4. Đây cũng là thất bại thứ tư liên tiếp của đội bóng thủ đô và đã có chuỗi năm trận không thắng. Trước đó hồi giữa tuần, AS Roma cũng đã để thua Shaktar Donestk 2-3 trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Champions League.
HLV Ranieri phát biểu về quyết định này: "Tôi luôn muốn điều tốt đẹp cho AS Roma và sau một trận đấu như hôm nay, tôi biết mình phải có hành động gì. Sau trận đấu, tôi đã đi vào phòng thay quần áo, bắt tay cám ơn các cầu thủ và quyết định từ chức".
Mùa bóng năm ngoái, ông Ranieri đã nhận chiếc ghế HLV Roma từ tay người tiền nhiệm Spaletti. Và dù có quan hệ không tốt với "Hoàng tử thành Roma", Francesco Totti nhưng ông Ranieri vẫn giúp AS Roma về nhì chung cuộc năm ngoái.
Tuy nhiên trong mùa bóng năm nay, AS Roma đã chơi rất thất thường, có lúc họ đã lọt vào top bốn nhưng trong một tháng qua họ đã chơi sa sút và hiện đã rớt xuống hạng tám.
Vẫn chưa biết ai sẽ thay thế HLV Ranieri, ít nhất trong giai đoạn trước mắt. Giám đốc Gian Paolo Montali của Roma cho biết "sẽ rất bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định" khi bổ nhiệm người tiếp theo. Trước mắt có lẽ cựu tiền đạo Vincenzo Montella sẽ tạm nắm quyền tại AS Roma.
Hiện nay AS Roma đang chìm sâu trong nợ nần và đang được ông chủ người Mỹ Di Benedetto dạm mua. Ông Benedetto cho biết nếu mua được AS Roma ông sẽ thương lượng đưa Carlo Ancelotti - cựu cầu thủ Roma và rất được lòng các cổ động viên thủ đô - về tiếp quản đội bóng.
THẢO NGUYÊN (Theo Eurosport, AP)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận