Gặp khách nặng vía cả ngày không bán được gì, thế là đốt phong long ngay tại chỗ. Bị xe đụng nhưng... may mắn thoát chết, lập tức rủ nhau đi ăn thịt chó vừa xả xui vừa ăn mừng một thể. Chỉ vài ván phỏm mà túi tiền cơ hồ muốn cạn, thôi thì phải kiếm “em” "xả xui" mới mong kéo lại vốn. Nói chung sau khi xả xui, người ta cảm thấy vững tin hơn, tuy nhiên lắm khi xả rồi xui vẫn hoàn xui, thậm chí còn xui tận mạng. Khi chưa xả, ví anh Nguyễn Văn M. vẫn lưng lưng, nhưng chiếu bạc sau đó đã cháy túi thì chớ, anh còn cháy luôn cả cái xe. Lúc ra về phải mượn tiền của chính “em” để bắt xe ôm mới bực chứ. Tức cười nhất là chuyện xả xui của chị L.A. (TP.HCM). Chả hiểu sao từ hôm cả nhà đi chơi Suối Tiên về, thằng bé cứ quấy khóc hoài. Cho rằng bị ám, chị cúng Tam Sên bày con cua, miếng thịt luộc và quả trứng ở ngoài ngã ba, mong rằng vận rủi sẽ ra khỏi nhà. Đang lựa hướng gió đốt nhang, bỗng con chó vàng ở đâu xộc tới ngoạm luôn miếng thịt. Hốt hoảng chị vội giật lại, ai dè bị nó táp ngay vào tay tứa cả máu. Thế là cả mẹ lẫn con tức tốc đến bệnh viện cho chắc ăn, chuyện cõi âm tính sau...
Bản chất cuộc sống là có thăng có trầm, vì vậy trong mọi vấn đề không nên đổ cho hên xui, nếu quá lụy vào sự mê tín có khi còn rước thêm họa.
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận