TT - Ngoài sự nóng bỏng như thường thấy, cuộc chạm trán giữa Đồng Tâm Long An (ĐTLA) và B.Bình Dương trên sân Long An vào 17g chiều nay 6-3 còn là “cuộc chiến” giữa “những người cùng khổ” khi họ đang đứng cạnh nhóm cuối bảng.
Sau bốn vòng đấu, ĐTLA đứng hạng 9 (5 điểm), B.Bình Dương sau hai trận thua liên tiếp trước K.Khánh Hòa và Navibank Sài Gòn đã rơi xuống hạng 11 (4 điểm). Vì thế cả hai đội đều không muốn trận đấu kết thúc với tỉ số hòa vì điều đó có thể kéo họ xuống vị trí thấp hơn trong bảng xếp hạng.
Với HLV Ricardo, lần trở lại Long An này khá đặc biệt bởi ở V-League 2010, ông đã giúp ĐTLA từ đội bóng có nguy cơ rớt hạng cán đích ở hạng 5 (chỉ kém nhà vô địch Hà Nội T&T đúng một trận thắng). Còn bây giờ, ông phải nỗ lực đánh bại đội bóng cũ để đưa CLB B.Bình Dương vượt qua khủng hoảng cả về tinh thần lẫn thành tích sau hai trận thua liên tiếp.
Thử thách càng nặng nề hơn với HLV Ricardo khi trong trận đấu cần phải thắng, B.Bình Dương lại mất người dẫn dắt Leandro (bị treo giò) và Philani không kịp hồi phục chấn thương. Nếu sự vắng mặt của Leandro tạo điều kiện cho Lee Nguyễn chơi đúng sở trường tiền vệ công thì việc vắng Philani là một tổn thất bởi cầu thủ đa năng này là nhân tố không thể thay thế trong lối chơi của B.Bình Dương.
Tuy nhiên, sự trở lại của đội trưởng Quang Thanh sau án phạt treo giò cũng làm HLV Ricardo yên tâm phần nào về tình trạng hàng thủ chơi không tốt trong thời gian qua. Dù vậy, ông Ricardo vẫn còn nỗi lo ở trung tâm hàng phòng ngự khi cặp trung vệ Chí Công - Ngọc Hùng thi đấu không chắc chắn và hay mắc sai sót.
Điểm yếu này của B.Bình Dương lại là điểm mạnh của ĐTLA với hai chân sút ngoại chớp thời cơ cực nhanh trong bài phòng ngự phản công sở trường là Danny (3 bàn) và Antonio (2 bàn). Tuy nhiên Danny sẽ vắng mặt ở trận này vì thẻ phạt.
NGUYÊN KHÔI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận