- Ừ! Bi tui cũng buồn lắm chứ, những đêm ở tòa soạn trực, đọc từng dòng chữ, nhìn từng tấm ảnh lòng tui cũng xót xa lắm...
- Thôi ông nói chuyện gì khác vui đi!
- À, ông nhớ chuyện biển báo giao thông độc nhất vô nhị ở Nghệ An không?
- Chuyện ông doanh nghiệp đi mua lại chiếc xe hơi bẹp dúm do tai nạn giao thông, rồi sau đó xây trụ đưa chiếc ôtô lên trên đó để cảnh báo tai nạn giao thông chứ gì?
- Mà có chuyện gì xảy ra mà ông kêu chuyện vui...
- Thì Bộ Giao thông vận tải đã giao cho sở giao thông vận tải tỉnh này theo dõi xem việc trưng bày chiếc xe kia nếu không gây mất an toàn và có tác dụng cảnh báo tốt thì báo cáo về bộ để có hình thức khen thưởng...
- Ác, khen thì khen cho rồi, chứ việc gì mà phải “tiếp tục theo dõi”, chiếc xe này được trưng bày hơn năm tháng rồi chứ ít gì?
- Bi tui cũng nghĩ vậy, chuyện gì tốt thì khen kịp thời để động viên. Chuyện gì chưa đúng thì uốn nắn ngay để người ta biết đường mà chỉnh sửa. Chứ coi bộ chờ “tiếp tục theo dõi” để được nhận bằng khen xem ra...
- Thôi kệ, có ý định khen là tốt rồi. Còn chuyện được khen hay không tui nghĩ đơn giản lắm!
-Ý ông là...
- Thì tui và ông cứ “tiếp tục theo dõi” là biết ngay thôi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận