08/02/2011 08:32 GMT+7

Chuyến tàu đầu năm

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Chiều mồng 3 tết, tại ga Vinh (Nghệ An) hành khách đông đúc lạ thường. Chị Tân, chủ quán nước tại sân ga, nói: “Năm nay mới mồng 3 tết khách đã đông nghẹt, mà chủ yếu là khách vào Nam làm ăn”.

CdHtTazP.jpgPhóng to
Mới mồng 3 tết nhưng khách đi tàu phải ngồi ghế phụ rất nhiều - Ảnh: M.T.

Trước sân ga có gần chục quán nước mở cửa sớm nhưng quán nào cũng đông nghẹt khách. Một số người phải tìm đến những chiếc ghế đá trong khuôn viên nhà ga để tranh thủ mở gói bánh chưng ăn lót dạ và uống ngụm nước chè xanh trong lúc chờ tàu.

Hết tết sớm

Gần 24g ngày mồng 3 tết, ga Vinh dày đặc sương mù. Hành khách đi chuyến tàu SE1 (chạy từ Hà Nội vào Sài Gòn) tập trung trước cửa vào để chuẩn bị lên tàu. Gần quầy bán vé tiễn, một gia đình đang dặn dò nhau trước lúc chia tay. Người bố ôm chặt đứa bé chừng 2 tuổi vào lòng. Người vợ đứng cạnh rơm rớm nước mắt cho chúng tôi biết đó là con gái và chồng của chị - anh Hưng lái máy cuốc trong Sài Gòn.

Về ăn tết mới được năm ngày, con chưa kịp quen bố thì anh Hưng phải chia tay vợ con để tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người với hi vọng kiếm đủ vốn để năm sau được ăn tết trong ngôi nhà mới khang trang hơn.

20 phút sau, tàu SE1 tới ga. Hành khách đi tàu nhanh chóng chuyển hành lý lên toa. Giữa sân ga lạnh, chúng tôi chứng kiến những cái ôm thắm thiết, những cái bắt tay siết chặt vội vàng trước lúc tàu chuyển bánh vào Nam.

Cô Lan (53 tuổi, ở Can Lộc, Hà Tĩnh) ôm chặt cô con gái xinh xắn để dặn dò trong nước mắt. Cô Lan giúp việc cho một gia đình trong Sài Gòn từ nhiều năm nay. Tiền dành dụm và tiền thưởng tết được kha khá nên hầu như tết nào cô cũng về thăm con gái. Năm nay con gái của cô đang học lớp 12 và dự định thi vào một trường nào đó trong Sài Gòn để mẹ con được gần nhau. “Nếu năm sau con gái tôi học trong Sài Gòn thì hai mẹ con sẽ đón tết trong đó luôn” - cô Lan nói.

Tàu chuyển bánh nhưng một số người vẫn cố nhoài người ra ngoài cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt người thân. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy màn đêm đặc quánh nhưng chị Nguyễn Thị Định (ở Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn vẫy tay chào tạm biệt người mẹ già vì lần này chị sẽ đi tận Hàn Quốc.

“Lúc chưa có quyết định bay tôi mong từng ngày, nhưng giờ biết chắc ngày đi rồi tôi lại muốn nán lại quê thêm vài ngày nữa”. Trong vali hành lý của chị Định có hai cặp bánh chưng để ăn dần trong những ngày làm thủ tục chờ bay tại Sài Gòn.

Tiếp tục cuộc mưu sinh

Chuyến tàu SE1 đông nghẹt khách vào ngày mồng 3 tết. Ngoài những toa giường nằm, ghế mềm ghế cứng đều kín chỗ thì ghế phụ cũng phải ngồi san sát nhau dọc các lối đi giữa toa, phía sau các toa và ngay cả cửa lên xuống...

Khi tàu dừng trả khách tại một ga nào đó thì ngay lập tức lại có hành khách khác lên. Đến ga Diêu Trì (Bình Định), lượng khách trên tàu đông hẳn lên. Theo quan sát của chúng tôi, mỗi toa có ít nhất gần chục người đi ghế phụ.

Theo ước tính của anh Đinh Văn Hùng - nhân viên toa 11 của đoàn tàu SE1, lượng khách trên chuyến tàu SE1 gần 1.000 người. Trong những hành khách chúng tôi quen trên tàu, có một người miền Nam muốn thưởng thức cái tết của miền Bắc nên đã theo tàu ra Hà Nội từ 27 tháng chạp.

Anh là Lâm Hồng Tuấn thuộc đội xe ôm tự quản tại ga tàu Sài Gòn. Hỏi anh có ấn tượng gì về cái tết của Hà Nội thì anh cười: “Nói thật những ngày tết tôi chỉ ngồi quanh bếp lửa ở nhà người bạn chứ không dám bước chân ra khỏi nhà. Tới mồng 3 tết thì trời bắt đầu ấm dần nhưng tôi không thể ở lại thêm được nữa vì phải tranh thủ về để chở khách”.

Khi về, người bạn của anh còn bắt anh mang thêm sáu chiếc bánh chưng để làm quà. Xuống tới ga Sài Gòn, anh Tuấn vội vàng dắt xe ra mang bánh đi tặng bạn bè rồi mới quay lại ga đón khách. Với những con người này, cuộc mưu sinh mới trong năm 2011 lại bắt đầu.

“Cháy” vé tàu vào Nam những ngày chẵn

rj2wKzaz.jpgPhóng to

Ánh mắt đau đáu của người đi tàu mồng 4 tết - Ảnh: M.T.

Bà Phùng Thị Lý Hà - phó trưởng ga Hà Nội - cho biết do nhu cầu khách trở lại các tỉnh phía Nam sau tết đông nên từ chiều 7-2 đã hết vé đi toàn bộ hành trình chiều Hà Nội - Sài Gòn trên các đoàn tàu khởi hành từ mồng 6 đến 12 tháng giêng. Khách đi tàu từ Hà Nội tới ga Sài Gòn trong các ngày này chỉ có thể mua được ghế phụ (được bố trí tối đa 15% số chỗ so với ghế chính trên các đoàn tàu).

Ngoài tuyến tàu Thống Nhất chiều từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, tình hình khan hiếm vé cũng xảy ra trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Mặc dù ngành đường sắt đã tăng thêm hai đoàn tàu nhưng vẫn lâm vào tình trạng hết vé giường nằm do lượng khách du lịch đến Sa Pa dịp tết quá đông.

Đối với hàng không, đại diện Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines cho biết đối với chiều Hà Nội - TP.HCM đã hết vé cho tới ngày 15-2. Tương tự, Vietnam Airlines cũng cho biết từ ngày 6 đến 13-2, trên các đường bay Hà Nội và Đà Nẵng - TP.HCM đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia.

Ngày 7-2, theo ghi nhận tại các bến xe ở Hà Nội, tình hình đi lại sau tết bớt căng thẳng hơn rất nhiều so với mọi năm. Theo Công ty Quản lý bến xe Hà Nội, trong các ngày mồng 1, 2, 3 tết, các bến vẫn hoạt động bình thường và phải chủ động lượng xe để đón khách.

Khách các tỉnh đổ về TP.HCM

Ngày 7-2, tại bến xe miền Đông và miền Tây, lượng khách đi từ TP.HCM về các tỉnh rất ít, nhưng lượng khách từ các tỉnh quay về TP đang tăng cao. Theo ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông, chưa kể hơn 1.100 xe xuất bến trong ngày, có hàng trăm ôtô từ các tỉnh đưa khách quay lại TP.HCM đã được giải quyết nhanh thủ tục cho xe xuất bến chạy rỗng về các tỉnh đón khách, nhiều nhất là xe đi Quảng Ngãi.

Theo các doanh nghiệp xe đò ở bến xe miền Đông và miền Tây, giá vé xe đò từ các tỉnh về TP.HCM tăng 40-60% từ mồng 4 đến mồng 8 tết. Ông Phạm Minh Sương - phó tổng giám đốc Công ty Mai Linh - cho biết đơn vị đã huy động 100% số xe từ các tỉnh về TP.HCM quay ngay về các địa phương đón khách trong thời gian từ đây đến rằm tháng giêng. Ông Phạm Hữu Tuyên - tổng giám đốc khối vận tải Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang - cho biết hiện nay lượng khách từ Cần Thơ về TP tăng rất cao nên đơn vị đã huy động 60 chuyến xe chạy ngày và đêm để đưa khách về TP. Công ty Phương Trang tăng 40% giá vé từ mồng 4 đến mồng 8 tết đối với xe các tỉnh về TP, riêng tuyến từ Đà Lạt về TP.HCM không tăng giá.

Ông Trần Minh Thành - giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, TP.HCM - cho biết mồng 4 tết có hơn 71.000 khách đi phà Cát Lái đến các điểm du lịch như Đảo Dừa Lửa, Bò Cạp Vàng ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) và đến bãi biển Vũng Tàu, tăng 42% so với năm trước. Đây là năm có lượng khách đi phà tăng cao nhất từ trước đến nay. Trong ngày 7-2 có hơn 60.000 khách đi phà, phần lớn đi vui chơi ngày tết quay về TP làm việc. Còn ông Trịnh Phương Thái - giám đốc bến phà Bình Khánh, cho biết có hơn 27.000 khách đi phà về huyện Cần Giờ, tăng 10% so với năm trước vì đường Rừng Sác - Cần Giờ mới hoàn thành xây dựng.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất