- Ta đã biết anh, một người sống trung thực, hiền lành. Cuộc sống của anh luôn gặp phải những bè phái, họ đã khiến anh mất việc, sống lang thang. Đến khi ngã bệnh cũng không có tiền để nhập viện điều trị vì viện phí quá cao. Nhưng thôi, đời là thế, những người hiền lành, trung thực như anh cũng thường hay đoản mệnh. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Người kia vẫn lặng thinh, Diêm Vương nói tiếp:
- Kiếp này anh khổ quá, nhưng theo nghiệp lực, kiếp sau anh phải đầu thai thành loài vật. Thế anh muốn đầu thai thành con vật gì, ta cho anh ưu tiên lựa chọn đấy!
Như đã có kinh nghiệm xương máu, người đó đáp:
- Cảm ơn ngài, nếu được, xin ngài cho tôi biến thành con gì sống khỏe và có thế lực chút đi ạ.
- Voi nhé! Con này thì sống rất khỏe.
- Dạ thôi, voi dễ bị diệt để lấy ngà lắm.
- Vậy cho ngươi thành hổ, chúa tể rừng xanh.
- Nhưng hổ vẫn bị mấy ông lắm tiền nhiều của mua về nấu cao đấy thôi.
- Vậy chứ theo anh, con gì trên thế gian sống khỏe và có thế lực chứ?
Thấy người này làm thinh, Phán quan như hiểu được vấn đề, ông kề tai nói nhỏ với Diêm Vương. Nghe xong, Diêm Vương cười lớn, bỗng ngài khoát tay một cái, người kia lập tức biến thành con “cò”, vỗ cánh bay nhanh mất dạng.
SƯ PHỤ RÙA (Vĩnh Long)
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận