Chuyện phì cười

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một tỉnh ở miền Tây thống kê: có 500 người thường xuyên qua Campuchia đánh bạc! Nhiều người tán gia bại sản và đã có người tự tử vì vỡ nợ. Vậy mà ngày nào cũng có người xuất cảnh để đỏ đen, lạ thật!

- Cờ bạc là bác thằng bần. Xưa nay chỉ có người bán nhà đánh bạc chớ có ai đánh bạc mua được nhà đâu mà mù quáng vậy cà?

- Đáng nói là người ta thống kê: có một số vụ án tham ô trong tỉnh mà khi phanh phui, nhiều vị đầy tớ của nhân dân dính líu được xác định có máu đỏ đen!

- Vậy là phải chặn ngay từ đầu: cán bộ nào bị phát hiện có máu đỏ đen cần phải loại trừ khỏi bộ máy, kẻo trước sau gì cũng lãnh họa...

- Số này tuy không phổ biến nhưng cũng không phải ít. Lâu lâu nghe nơi này nơi nọ phát hiện cán bộ, công chức đánh bạc, cấp loàng xoàng cũng có mà cấp lãnh đạo cơ quan cũng có. Đuổi khỏi bộ máy... lấy ai làm việc?

- Này, bỏ cái kiểu lập luận ba trợn đó đi! Thiếu là thiếu người giỏi, hiền tài chứ loại người tha hóa, hư hỏng thì cần gì! Nói thế là biện bạch, bao che và làm xúc phạm những cán bộ đàng hoàng tử tế đó nghe!

- Nhưng đã có người nói như vậy...

- Có, nhưng thiệt là khó nghe. Và nghe xong thì đến con nít cũng phải phì cười!

- Cười là sao?

- Vì nói thế mà không biết ngượng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất