19/11/2013 22:40 GMT+7

Chuyện “ông bầu” của futsal Việt Nam

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Lần đầu tiên trong lịch sử futsal VN, người hâm mộ có cơ hội xem đương kim vô địch thế giới (Brazil) thi đấu tại TP.HCM. Có thể nói nếu không có niềm đam mê môn futsal của “ông bầu” Trần Anh Tú thì chuyện này rất khó xảy ra...

Là chủ một doanh nghiệp kiêm chủ tịch LĐBĐ TP.HCM nhưng nhiều năm qua, cái tên Trần Anh Tú lại được biết đến nhiều hơn ở chức vụ vô hình là “ông bầu” của futsal Việt Nam.

Đi lên từ giấc mơ bóng đá phong trào

Từ chỗ chỉ là một trò chơi bóng đá trong nhà đơn thuần với người Việt, bằng sự đam mê, ông Tú đã giúp futsal đứng chân vững chắc trong làng thể thao VN. Con đường làm bóng đá của ông Trần Anh Tú cũng đi lên từ futsal.

Mọi thứ với người đàn ông tuổi 50 này bắt đầu từ một giấc mơ đơn giản, đó là được đá bóng, được thi đấu ở những giải bóng đá phong trào. Năm 2001, thời điểm Công ty Thái Sơn Nam do ông thành lập bắt đầu vững mạnh, số lượng công nhân viên lên đến hàng trăm, ông Tú dự định tạo dựng một sân chơi phong trào cho anh em công nhân viên bằng việc thành lập đội bóng.

Sau đó, đội bóng Thái Sơn Nam bắt đầu tham gia các giải đấu futsal phong trào ở TP.HCM. “Máu ăn thua” cũng xuất hiện, ông Tú mỗi lúc một móc tiền túi đầu tư nhiều hơn cho đội bóng của công ty. Hai năm sau, giải futsal toàn quốc ra đời, đội Thái Sơn Nam tham gia và thất bại xiểng liểng. Thế là bầu Tú “nóng mặt” và quyết tâm đầu tư mạnh hơn cho đội futsal của công ty. Ông tâm sự: “Đã chơi là muốn thắng, tôi quyết định sang Thái Lan học hỏi kinh nghiệm về futsal”. Và ông trở thành người đi tiên phong trong việc phát triển futsal tại TP.HCM và sau này là cả VN.

Nặng nợ với futsal

Sau sáu năm đầu tư, futsal VN phát triển mạnh mẽ cùng thương hiệu mỗi lúc một lớn của đội bóng Công ty Thái Sơn Nam. Mức độ đầu tư ông Tú dành cho futsal cũng được nới rộng. Ông Tú cho biết mỗi năm ông bỏ ra cho futsal 10-15 tỉ đồng.

Ông Tú chia sẻ: “Hồi trẻ tôi rất mê bóng đá sân cỏ, sau này tiếp xúc dần với futsal. Đặc biệt nhờ đi đây đó từ công việc kinh doanh, tôi được chứng kiến vẻ đẹp mà nền futsal chuyên nghiệp ở nước ngoài mang lại. Bây giờ tôi lại thích futsal hơn”.

Với mong muốn chia sẻ cảm giác được chứng kiến nền futsal đẳng cấp cho khán giả nhà thông qua các giải đấu giao hữu quốc tế, thế là lần lượt các đội tuyển Ý, Nhật Bản và giờ đây là Brazil đã có mặt tại Giải futsal quốc tế TP.HCM thường niên do ông Tú đứng ra tổ chức.

[box]

Đội Brazil có mặt tại TP.HCM

Đêm 19-11, đương kim vô địch futsal thế giới Brazil đã đến TP.HCM chuẩn bị dự Giải futsal quốc tế TP.HCM tại nhà thi đấu Phú Thọ. 15g30 hôm nay (20-11), Brazil gặp Thái Lan và tuyển futsal VN gặp Nhật Bản lúc 18g.

Trong trận mở màn diễn ra hôm 19-11, tuyển Nhật Bản đã thắng tuyển Thái Lan 3-0.

[/box]

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên