Số là vừa rồi có đại diện của hiệp hội phát biểu ví von rằng chính sách mua tạm trữ lúa gạo cũng tới nông dân tụi tui chút đỉnh, như kiểu ổng ngồi xuống, đứng lên cũng nóng chỗ một chút nữa là.
Thực tình Hai Lúa tui chưa hiểu lắm hình ảnh ví von này. Nhưng xin thưa, ổng còn có thể ngồi xuống đứng lên cho nóng chỗ được, chứ tụi tui thì đứng không yên, ngồi cũng chẳng yên. Cái kiểu khom người cấy lúa nôm na bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nghĩa là đứng không ra đứng, ngồi chẳng ra ngồi của nông dân tụi tui trước mong được mùa, sau cầu giá lúa được cao. VFA lấy tiền mua tạm trữ lúa gạo kiểu gì mà giá lúa vẫn giảm, nông dân tụi tui rồi cũng thiệt thòi. Chút đỉnh ổng nói, thiệt tình nông dân tụi tui không hiểu là chi.
Mà nếu ví von ghế nóng, tui hiểu là phải ngồi lâu trên ghế thì ghế mới nóng. Chà, nếu vậy tui lo, vì nếu cứ ngồi hoài trên ghế, không xuống sâu sát với bà con mình sao hiểu được tình hình khó khăn của bà con.
Còn nếu như đã xuống với bà con, liệu có cảm được cái sự nóng ruột, nóng gan của bà con nông dân tụi tui mỗi mùa thu hoạch. Dám chừng còn nóng gấp bội cái nóng của cái ghế ổng nói.
Chú Bi quen ổng, gửi giùm tui tâm sự này nha. Cám ơn chú.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận