14/10/2018 09:09 GMT+7

Chuyện người cho thuê loa

NHẬT DUYÊN
NHẬT DUYÊN

TTO - Tối 10-10, tôi theo vài người bạn ra công viên ven biển của TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hóng gió và uống sinh tố. Gió mát, công viên đầu tư đẹp, có thể thảnh thơi đi dạo và tập thể dục....

Chưa kịp tận hưởng cảnh trăng thanh gió mát đã bị "tấn công" bởi những âm thanh tạp nham từ những thùng loa karaoke di động.

Khoảnh sân đối diện công viên (bán nước mía, sinh tố, thức ăn vặt...) thì lời ca tiếng hát vang vọng tứ bề, âm thanh chát chúa. Muốn nói chuyện với nhau, chúng tôi phải gào to mới nghe được. Âm thanh chát chúa vô cùng.

Ngó quanh, khu vực này có ba nhóm thuê loa để hát. Tôi đi gặp anh T., chủ của hơn chục thùng loa cho thuê, để hỏi chuyện. Anh này cho biết nơi đây cấm tổ chức ăn uống, ca hát, nhưng vẫn du di cho hoạt động đến 10h đêm. Anh nói: "Ở đây có rất nhiều người kinh doanh như tôi. Giá cho thuê, tùy chất lượng loa, dao động 30.000-50.000 đồng/giờ. Cứ khoảng 5h chiều, chúng tôi dọn loa ra chờ khách. Thường phải đợi đến 8h-9h tối, khi ngà ngà say khách mới bắt đầu thuê. Và ít nhất là 11h khuya họ mới trả. Hàng quán xung quanh đã dọn về hết nhưng chúng tôi vẫn phải đợi. Chúng tôi cũng muốn tuân thủ quy định để làm ăn lâu dài, cũng muốn về sớm, nhưng...".

Chúng tôi cố nán lại, hơn 11h khuya vẫn còn 2-3 nhóm hát. Chủ cho thuê loa đã chất những thùng loa lên xe, chỉ chờ các nhóm này tàn cuộc là xếp lên xe ra về. Đến hơn 12h, họ mới kết thúc cuộc vui. Anh T. phân trần: "Chị thấy đó. Khi họ đã say rồi thì hăng lắm. Hát mãi không thôi. Trễ quá, nóng ruột tới xin thanh toán để lấy loa về có khi bị gây sự. Nghề này phải vậy...".

Nghĩ công viên có quy định cả giờ giấc vui chơi, nhưng thực tế khác xa. Hát ầm ĩ quá giờ, hát đến tận khuya cũng không ai xử phạt, "không ai bị gì" nên đêm đêm công viên lại ồn ào vậy thôi.

Cần mạnh tay với nạn Cần mạnh tay với nạn 'karaoke khủng bố'! Quán karaoke bị cấm vẫn ca hát ì xèo Quán karaoke bị cấm vẫn ca hát ì xèo Đi làm về chung cư, nghe karaoke ầm ĩ, tôi phát điên Đi làm về chung cư, nghe karaoke ầm ĩ, tôi phát điên
NHẬT DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên