- Hồi nào? Ai nói?
- Thì đây. Sáng 11-5, cán bộ Công ty TNHH nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội phát hiện hai cây long não đã được đánh số quản lý trồng trên vỉa hè trước số nhà 35 phố Điện Biên Phủ (mặt tiền của Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena) đã biến mất và thay vào đó là... hai cây sung.
- Ý ông là David Copperfield là tác giả của trò ảo thuật này?
- Không, Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển Sena - trụ sở sát vị trí trồng cây - thuê người đánh tráo đi nơi khác và trồng hai cây sung thế chỗ từ tối 10-5.
- Sao phải đánh tráo cây? Sao tới mức có chuyện công ty cây xanh phát hiện? Vụ Copperfield ăn nhập gì?
- Thì nghe chuyện sau một đêm hai cây long não “biến thành”... hai cây sung, David Copperfield vội vàng bay đến Việt Nam để học hỏi màn ảo thuật này.
- À, ông cà khịa. Nhưng nên tìm chi tiết nào dễ tin hơn so với chuyện ảo thuật gia đại tài này nhé.
- Vậy chứ chuyện tráo cây trên ông nghe có tin được không?
- Nghe cũng lạ.
- Nhưng mà nó có thật đấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận