- À, ông nói chuyện vừa xảy ra ở xứ Trung Quốc, có bác cán bộ ăn nhậu xa hoa, bị dân phát hiện, phản đối dữ dội, đành phải quỳ gối xin lỗi dân. Câu chuyện thật lạ ông nhỉ?
- Có gì lạ? Làm sai, làm quấy thì phải bị phạt quỳ gối, xin lỗi. Tui bị phạt vậy hoài. Mà cha đó tội nặng hơn tui nhiều, tui chỉ lén lấy tiền vợ, còn chả dám lấy tiền dân ăn xài hoang phí!
- Dẫu sao chuyện quan quỳ xin lỗi dân cũng lạ chứ, cũng thuộc loại ít thấy. Lạ nữa là việc ông quan này bị dân bắt tại trận ăn nhậu xa hoa. Chuyện ăn nhậu bằng tiền công chắc cũng khối vị, vậy mà ông này lại bị “lộ”, xui quá, đúng không?
- Tui chả thấy gì lạ. Quan làm sai phải xin lỗi dân là việc tất nhiên, là chuyện nên làm. Quan ăn xài xa hoa phung phí trong khi đời sống người dân còn khó khăn là chuyện đáng bị lên án, nên việc phải quỳ gối xin lỗi xem ra là còn nhẹ. Mà cũng chẳng gọi là xui, bị phát hiện sớm, nếu thật sự biết hối lỗi thì ông quan ấy sẽ không sa chân vào chuyện sai trái nặng hơn. Nên thấy từ đó, nhiều điều để tự vấn. Chuyện ăn nhậu xa hoa đó ở tận xứ Trung Quốc, nhưng chắc cũng làm nhiều ông ở ta phải giật mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận