Chuyện học hành

LÊ PHƯỚC NHUẬN (Huế)
LÊ PHƯỚC NHUẬN (Huế)

TTC - Chồng khoe với vợ: - Em à, anh vừa được cơ quan cử đi học cao học.

9FbzIX2Q.jpgPhóng to

- Em chúc mừng anh! Mà này, anh nhớ tập trung học hành cho tốt nghe!

- Em nói lạ chưa! Từ hồi học cấp III với anh cho đến đại học, em đã thấy có khi nào anh không nghiêm túc chưa?

- Cái đó thì em biết, nhưng em nói tập trung ở đây có nghĩa là anh đừng để ý đến mấy cô sinh viên trong lớp. Anh mà vi phạm thì biết tay em!

Z4TGRPvi.jpgPhóng to
* - Mấy đứa bạn anh đến nhà mình chơi đều nhận xét rằng, tủ quần áo nhà mình to gấp mấy lần tủ sách.

- Mặc kệ họ! Đèn nhà ai nấy rạng, suy nghĩ gì cho mệt xác hở anh?

- Nhưng mà anh thấy họ nói cũng đúng! Em nên giảm bớt việc may mặc đi, dành tiền đó mua sách, báo để nâng cao kiến thức.

- Em ăn mặc đẹp thì anh hãnh diện với bạn bè, chứ còn kiến thức em tăng thì anh được lợi gì nào?

- !?

iLZTx7j8.jpgPhóng to
* - Anh à, em muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình, nên em dự định đi học tiếng Anh vào ban đêm.

- Chuyện đó anh ủng hộ em cả hai tay!

- Thế thì vào các ngày em đi học, buổi chiều anh đi đón con, sau đó ra chợ mua thức ăn về chuẩn bị buổi tối. Em đi học về rồi mình cùng ăn anh nhé!

- !?

8CcyOOaM.jpgPhóng toLương đưa đủ, tối ngủ ở nhàChẳng chơi bời đâu đó bê thaVậy mà “con vợ” còn... chưa chịuHết cấu, tới véo... đau thấy bà!
LÊ PHƯỚC NHUẬN (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất