24/12/2013 07:30 GMT+7

Chuyện cười đêm Noel

SONG DIỆP - D.LÝ
SONG DIỆP - D.LÝ

TTC - Misa kể lại chuyện cừu và chó sói vừa học ở trường cho bố nghe. Bố nói:

BVDSKVAI.jpgPhóng to

- Con thấy chưa, nếu con cừu vâng lời mẹ, không bỏ đi chơi xa thì đâu bị chó sói ăn thịt.

- Vâng, nhưng nếu nó nghe lời mẹ ở nhà thì tới Giáng sinh, chúng ta cũng làm thịt nó thôi.

* Một đứa trẻ nói với các bạn cùng lớp mẫu giáo:

- Mình ghét ông già Noel quá.

- Tại sao?

- Vì ông ấy lấy hộp kẹo bố mẹ mình giấu trong tủ làm quà tặng mình.

* Một lập trình viên nói với con trai 6 tuổi:

- Hôm nay đã là 24-12 rồi, sao bố chưa thấy con viết thư cho ông già Noel? Nếu muộn thì con sẽ không có quà đâu.

- Không lo bố ạ, con sẽ gửi email cho ông.

* Ông già Noel vào lớp mẫu giáo hỏi:

- Các con có biết ta mang gì tới cho các con không?

Tất cả đồng thanh:

- THẺ TÍN DỤNG!

* Một cậu bé 4 tuổi nói với bố:

- Bố ơi, nhờ bố sửa lại thư con gửi ông già Noel là con muốn xe đạp chứ không phải tàu hỏa nữa.

- Con không thích tàu hỏa nữa sao?

- Con vẫn thích nhưng con tìm thấy một cái trong tủ của bố rồi.

* Một bé nói với ông già Noel:

- Cám ơn ông đã cho cháu quà.

- Chuyện nhỏ mà.

- Cháu cũng nghĩ thế nhưng mẹ cứ bắt cháu cám ơn.

* Trở về nhà sau đêm Noel, ông chồng phân trần với vợ:

_Bà không hình dung nổi tối qua chúng tôi uống say tới mức nào…

_Phải, nhìn ông mặc cái áo đầm này thì tôi không thể hình dung nổi!

* Trong đêm Noel, cảnh sát giao thông dừng một xe lại, nói:

_Kiểm tra nồng độ cồn!

_Làm gì còn giọt nào! Chúng tôi uống cạn sạch rồi!

* Một bà mẹ đưa con trai đi mua sắm vào dịp Noel, con trai lại gần ông già Noel trong cửa hàng, nói:

- Thưa ông, con muốn có một bộ đồ chơi game và một chiếc xe đạp.

- Ta chúc con đạt được ước mơ!

Sau đó, bà mẹ lại vào một cửa hàng khác cũng có ông già Noel, cậu bé tới gần, nhắc lại:

- Con muốn có một bộ đồ chơi game và một chiếc xe đạp.

- Thế con có giúp mẹ làm việc nhà không?

Cậu bé quay sang mẹ nói:

- Mẹ ơi, con muốn gặp ông già Noel hồi nãy. Ông ấy hứa cho con quà mà không bắt con phải làm gì hết!

* Hai bà đi sắm quà Noel, một bà nói:

- Giáng sinh đúng là một ngày lễ lớn!

- Phải, nhưng bà có ý gì khi nói vậy?

- Vì giá cả cũng lớn theo.

6VU5LyOR.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SONG DIỆP - D.LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên