04/07/2019 19:07 GMT+7

Chuyến buôn cá cuối cùng của hai vợ chồng ở cửa biển Nghi Sơn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng sớm 4-7, anh Nguyễn Như Thắng và vợ là chị Nguyễn Thị Tâm vội lên xe máy chở cá biển đi nhập cho các đầu mối như mọi ngày. Đến đầu cầu Yên Hòa, xe máy lao xuống 'hố tử thần', hai vợ chồng nạn nhân đã không trở về với con cháu.

Chuyến buôn cá cuối cùng của hai vợ chồng ở cửa biển Nghi Sơn - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hòa (bìa trái), mẹ anh Thắng, khóc thương con trai và con dâu ra đi đột ngột - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 4-7, người thân nhận được hung tin vợ chồng anh Nguyễn Như Thắng, chị Nguyễn Thị Tâm (đều 46 tuổi, trú tại thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị tai nạn tử vong ở đầu cầu Yên Hòa, thuộc địa bàn xã Hải Hà. 

Mọi người trong gia đình đội mưa sầm sập do hoàn lưu sau cơn bão số 2 chạy vội ra hiện trường để nhận dạng người thân.

Một người thân của anh Thắng kể lại: "Lúc ra đến hiện trường vụ tai nạn, thi thể hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa từ "hố tử thần" lên mặt cầu Yên Hòa. 

Cơ thể anh Thắng, chị Tâm bị đa chấn thương, không còn nguyên vẹn. Người thân chỉ nhận ra  vợ chồng anh chị qua quần áo và một số điểm trên cơ thể. Nước mắt người thân tuôn rơi trong mưa gió".

Trước kia, gia đình anh Thắng làm muối và làm thuê đủ nghề để mưu sinh, nuôi dạy 4 đứa con ăn học. 

Những năm gần đây, nghề muối ở xã Hải Thượng bị thu hẹp, mai một, việc làm thuê cũng bấp bênh nên anh chị vay mượn tiền họ hàng mua chiếc xe máy để đi buôn cá biển. 

Hàng ngày, vợ chồng anh Thắng, chị Tâm dậy từ 2h sáng, xuống vùng ven biển Nghi Sơn lấy cá từ tàu thuyền của ngư dân, đem lên các xã vùng trên để bán. Nghề buôn cá vài năm nay cũng giúp gia đình anh chị làm được căn nhà cấp 4.

Chuyến buôn cá cuối cùng của hai vợ chồng ở cửa biển Nghi Sơn - Ảnh 2.

Bà con hàng xóm, người thân đến chia buồn với gia đình anh Thắng, chị Tâm - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo thông tin người thân của anh Thắng cung cấp, lúc ra hiện trường nhận thi thể hai nạn nhân, những người dân gần khu vực cầu Yên Hòa cho biết đêm mùng 3 rạng sáng 4-7, tại khu vực xã Hải Hà và trên cầu Yên Hòa bị mất điện lưới quốc gia do mưa to, gió thổi mạnh. 

Có thể lúc vợ chồng anh Thắng, chị Tâm đi xe máy đến gần chân cầu Yên Hòa trời đang còn tối nên cả người và xe lao xuống hố sụt lún. Sau đó, đất đá tiếp tục sạt lở đè lên người nạn nhân.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa kể lại khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phải dùng thiết bị, phương tiện chuyên dụng đào bới, xúc đất đá nhiều mới tìm thấy thi thể anh Thắng, chị Tâm.

Giữa chiều 4-7, người thân mới khâm liệm hai nạn nhân xấu số vì phải chờ các con của anh chị đi làm ăn xa về kịp nhìn mặt cha mẹ. 

Tiếng khóc ai oán của bà Trần Thị Hòa (65 tuổi, mẹ anh Thắng) đến não lòng khiến mọi người không cầm được nước mắt. Người thân, bà con hàng xóm không ai tin được anh Thắng, chị Tâm ra đi đột ngột vậy.

Người dân địa phương và người thân nạn nhân mong cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân gây ra hố sụt lún tại tỉnh lộ 513, nguyên nhân do mưa lũ hay do chất lượng thi công đoạn đường này "có vấn đề".

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên