Vì vậy 4 vị trong ban giám đốc (GĐ) gồm: GĐ kiêm Bí thư Đảng ủy; phó GĐ Nội chính (NC) kiêm chủ tịch Công đoàn; phó GĐ Kỹ thuật (KT) kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên và bà phó GĐ kinh doanh (KD) họp bàn và nhất trí trích quĩ phúc lợi mua cho mỗi gia đình trong Ban GĐ một cái tủ đứng để làm kỷ niệm.
Một tuần sau 4 cái tủ đứng được đem về để ở cửa phòng hành chính. Nhưng lại có 2 cái tủ tốt và 2 cái tủ xấu, giá chênh lệch nhau gần một nửa. Vì vậy Ban GĐ phải họp lại để bàn cách phân phối. Trong cuộc họp bà phó GĐKD nêu ý kiến: “Hai cái tủ tốt thì phần GĐ và phó GĐKT vì phó GĐKT có công đi mua về. Còn hai cái tủ xấu thì phần tôi và phó GĐNC”. Ý kiến của phó GĐKD quá hợp tình hợp lý nên cả ban GĐ đều nhất trí. Buổi chiều phó GĐNC đã điều xe đến chở hai cái tủ tốt đi về cho gia đình mình và gia đình GĐ. Sáng hôm sau phó GĐKT thấy mất cả hai cái tủ tốt thì tức lắm liền vào phòng phó GĐKD nói to và... văng tục: “Ý kiến của chị như thế mà nó tham nó lấy mất cái tủ tốt rồi, tôi “đ” lấy cái tủ xấu này đâu”... Và rồi sau đó phó GĐKT huy động một số anh chị em ở phòng Hành chính khiêng cái tủ xấu lên phòng làm việc của mình đổi cái tủ đứng được trang bị, tất nhiên là tốt hơn, đưa lên xe chở về nhà. Còn lại một cái tủ xấu thì hết giờ làm việc buổi chiều, hai mẹ con phó GĐKD mang theo xe cải tiến đến mang về...
Khi phó GĐKD đẩy xe chở tủ đi qua phòng thường trực, một nhân viên bảo vệ thốt lên: “Thật là bất công! người làm ra lãi, mang đến cho quĩ phúc lợi nhiều tiền thì lại bị thiệt thòi. Còn người chỉ ngồi chơi xơi nước, lại được “tọa hưởng kỳ thành”, “ngồi mát ăn bát vàng”! Một nhân viên bảo vệ khác nghe thấy thế liền nhắc nhở: “Này, cậu nói khéo không lại bị vạ miệng”.
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận