Đó là hình ảnh thần tượng, là lý tưởng sống cao đẹp, hình ảnh của con người dấn thân, của đức hi sinh cao đẹp, vì lẽ phải, vì mọi người, vì cộng đồng và vì một xã hội tươi sáng. Có lúc nhiều người nghĩ rằng hình ảnh thần tượng đó đã mất đi trong môi trường xã hội hiện tại đầy lo toan, tất bật, xem trọng vật chất, đề cao giá trị đồng tiền, chú trọng lợi ích cá nhân. Thậm chí bây giờ có ai đó hành động như Paven chắc hẳn sẽ làm nhiều người lẩm bẩm: bao đồng!...
Thế nhưng vẫn còn đấy người bao đồng. Tuần trước, Tuổi Trẻ đăng bài viết về chị Đoàn Thị Thu - người công nhân vệ sinh, có thu nhập không cao, thậm chí được gọi là thu nhập thấp - đã giúp những người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn những bữa ăn sáng. Lại nữa, dạo này báo chí cũng đăng tải nhiều về một số tổ chức Đoàn thanh niên bỏ tiền của và công sức để tổ chức chương trình “Tiếp sức người lao động”, giúp những người lao động tỉnh lẻ lên thành phố tìm việc làm miễn phí, giúp họ tìm được những nhà trọ giá thấp, an toàn, hạn chế tình trạng bị bọn xấu chèn ép, bóc lột sức lao động, lừa đảo, cướp bóc. Hay đó là lực lượng thanh niên xung kích chống “đinh tặc”. Tất cả việc làm “bao đồng” đó thật đẹp, thật nhân văn, phù hợp với đạo lý dân tộc Việt chúng ta, thấy cái xấu không dung tha, thấy người khó khăn sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ.
Và những gì báo chí đăng về những tấm gương tiêu biểu này vẫn chưa thể phản ánh hết những việc làm thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Giá trị sống đẹp, sống có ích, sống vì mọi người vẫn là xu thế chủ đạo trong xã hội, chứ không phải cái ác, cái xấu xa, cái chủ nghĩa “mackeno” chi phối suy nghĩ và nếp sống của người dân và của những người trẻ ở thành phố này. Và chắc hẳn những tập thể, cá nhân nêu trên khi hành động vì những nghĩa cử cao đẹp thì họ cũng không mong được báo chí nêu gương hay trông chờ tìm kiếm sự nổi tiếng.
Những tấm gương đó xem ra giống anh Paven, bởi họ cũng chính là những ngọn lửa thổi bùng lên, góp sức đốt sạch sự bàng quan, vô cảm, lừa lọc, mánh mung, dối trá, sống chỉ biết mình. Họ tâm niệm sống không chỉ nhận mà còn phải cho đi, để rồi đón nhận lại những điều hạnh phúc khi nhìn thấy người khác vui, người khác bớt khổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận