Chuyện ăn nhậu "biết rồi, nói mãi"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Chuyện mấy bác cán bộ công chức ăn nhậu sa đà vốn thuộc loại “biết rồi, nói mãi”, mấy bữa nay lại được bàn tán râm ran khi xảy ra sự việc “một cuộc nhậu trên sà lan giữa sông và một cô gái chết đuối”.

- Mấy ông biết chuyện bàn rằng nhậu ở nhà hàng thường lắm, chán rồi nên thuê tàu ra sông nhậu cho có nắng, gió thiên nhiên. Và có thêm mấy em tươi mát cùng nhậu cũng là để thêm “vui vẻ, náo nhiệt, thư giãn”. Có người gọi đó là “nhậu sinh thái”, cách nhậu mới của những người có tiền và có quyền. Sự việc vừa rồi là “chẳng may bị lộ” mà thôi!

- Đã có khá nhiều văn bản nghiêm cấm cán bộ công chức nhậu nhẹt, vậy mà xem ra cũng chẳng tới đâu! Người ta vẫn cứ “trăm phần trăm” với nhiều cải tiến phong phú. Đáng nói đâu phải chỉ nhậu suông, nhiều cuộc nhậu thường đi đôi, dẫn dắt tới những trò “vui vẻ tươi mát”.

- Nhiều cuộc nhậu là sự mở đầu hoặc kết thúc của một phi vụ “hợp tác làm ăn” gì đó giữa người có tiền và người có quyền. Chẳng khó hiểu vì những đồng tiền được dễ dàng ném vào các cuộc nhậu nhẹt đó đều là những đồng tiền kiếm được không minh bạch, không sạch sẽ!

- Những cuộc nhậu dẫn tới nhiều sai trái đến thế vẫn cứ tồn tại tới mức trở thành chuyện bình thường “biết rồi, nói mãi”! Vậy có nên bàn đến nữa hay là thôi vậy, đừng mất công nói nữa làm gì?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất