Mái nhà vẹo xiêu chưa kịp dựng, ruộng vườn bị lấp phủ, tan hoang chưa kịp dọn, vật dụng, áo quần chưa kịp sắm, đến cái ăn hằng ngày nhiều nhà vẫn chưa đủ no... thì nói gì đến tết.
Tết này, chắc chắn với nhiều gia đình nghèo vùng lũ, sẽ là người mẹ, người cha thở dài lo âu, thương con cái trong phận nghèo, còn trẻ em thì ao ước, thèm thuồng. Các em thèm lắm một chiếc áo mới, một đòn bánh tét, bánh chưng, một bữa ăn ngon đủ...
Hiểu được tình cảnh ấy, báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình “Quà xuân cho giáo viên và học sinh vùng lũ”, với mong ước đem lại một chút hơi ấm, một niềm vui nho nhỏ cho các em, cho bà con nghèo vùng lũ khi tết đến, xuân về.
Dự kiến chương trình sẽ trao ít nhất 10.000 phần quà đến tận tay các em và tặng quà xuân cho khoảng 1.000 thầy cô vùng lũ, những người đã đồng cam cộng khổ, lo toan cho các em khi lũ về và lũ qua (ở các tỉnh
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận). Mỗi phần quà cho các em là 200.000 đồng (mua quà xuân 50.000-100.000 đồng, còn lại là tiền... lì xì cho các em). Mỗi phần quà tặng thầy cô là 300.000 đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25-1-2011 (từ 10 đến 22 tháng chạp).
Như tất cả chương trình khác, để bạn đọc, các công ty, đơn vị biết rõ sự ủng hộ của mình (theo định suất trên), sẽ có bao nhiêu phần quà đến với các em, thầy cô, ở trường nào, địa phương nào, lúc nào, báo Tuổi Trẻ sẽ công khai và thông báo cụ thể ngày giờ, địa điểm để bạn đọc, các công ty, đơn vị có thể đến cùng trao quà, chung vui với thầy cô, các em...
Tết đến, xuân về là dịp để chia sẻ, yêu thương... Tổ chức chương trình này, Tuổi Trẻ lại nghĩ đến tấm lòng của bạn đọc, của các công ty, đơn vị, những tấm lòng yêu thương, chia sẻ không bao giờ cạn...
Trân trọng cảm ơn bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận