- Thông cảm đi, ổng chẳng có ý gì cả đâu. Chẳng qua hơi quá chén, chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa nên chui lộn mùng đó mà. Phải nghĩ rằng đó là tai nạn để thông cảm.
- Hừm, trước đó có một ông cán bộ nằm chung võng với nữ thuộc cấp bị chồng người ta bắt gặp. Thật là bỉ mặt...
- Ôi, chuyện có gì đâu mà ầm ĩ. Người ta sâu sát thuộc cấp, muốn hiểu rõ tình cảnh của nhân viên thì phải gần gũi chứ.
- Nhưng ông không nghe câu tục ngữ cải biên “Nam nữ cọ cọ riết thân” à?
- Trời ơi, bà cổ hủ quá. Thời bây giờ cọ cọ có là cái gì đâu, chỉ là thân mật giữa anh em chung cơ quan, giữa cấp trên với cấp dưới cho công việc thuận buồm xuôi gió thôi mà.
- Chưa hết, gần đây cũng lại có một ông bị người ta chụp hình là đưa vợ người khác vào nhà nghỉ.
- Thì cán bộ cũng đã giải thích rồi, đó là đi tư vấn pháp luật kia mà. Người dân không rành luật thì cán bộ phải có trách nhiệm giải thích, tư vấn...
- Này, nhưng mà sao tui nói ra chuyện nào ông cũng tìm cách bênh vực hết là sao? Nghe cái kiểu bênh vô lối của ông, tui nghi ông cũng chung một xuồng với mấy ông ngoại mất nết kia quá...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận