![]() |
Còn khi chúng tớ, những chú bò này đi ngang qua thì đám đông đó lại nói: “Ôi dào, đàn bò này đi lại nghênh ngang chẳng biết làm thế nào cho đội hình ngay hàng thẳng lối”. Sao lại có sự phân biệt đó hả sếu?
Sếu ngẩng đầu kiêu hãnh nói:
- Vậy mà cũng hỏi. Đơn giản thôi, bởi chúng tớ là sếu. Còn các cậu xin lỗi nhé, chỉ là lũ bò hôi hám, đi đứng lung tung.
Chú bê lắc lắc cái đầu:
- Sao lại bất công như vậy? Chúng tớ mang lại cho con người bao nhiêu là thứ, nào là sữa, bơ rồi da nữa. Còn các cậu đem lại cái gì cho con người?
- Chúng tớ mang lại cho con người thứ mà họ thích nhìn thích ngắm thích buột miệng khen, bởi chúng tớ bay rất đẹp. Chúng tớ tạo nên bức tranh trên bầu trời khi bay thành từng hàng, từng hàng. Một bức tranh thật tuyệt. Còn lũ bò các cậu lúc nào cũng đi đứng nghênh ngang, chẳng ngay hàng thẳng lối gì cả, nhìn thôi cũng đã chán.
Nghe sếu nói, bê con gật gù:
- Sếu nói có lẽ đúng. Nếu đàn bò mà biết đi ngay hàng thẳng lối như đàn sếu thì hay biết mấy. Khi đó con người sẽ trầm trồ, khen ngợi chẳng khác gì khen đàn sếu.
Ngày hôm sau trên đường về chuồng, đàn bò đi khác hơn mọi khi. Dẫn đầu là chú bê con. Chú bê lăng xăng lúc năn nỉ lúc hò hét và đàn bò chắc là thương chú bê bé bỏng nên bước đi có hàng có lối hẳn hoi. Người đi đường vừa tránh đàn bò vừa càm ràm: “Lũ bò điên hay sao ấy, lại bày trò!”.
Khi đàn bò đã đi qua, trên đường còn lại những cục phân bò nằm thành hàng thẳng tắp. Bỗng có người nói to:
- Mọi người hãy nhìn kìa, những cục phân bò nằm trên đường ngay ngắn thẳng hàng chẳng khác gì đàn sếu đang bay vậy!
Nghe câu nói đó, bê con lúc lắc cái đầu vui mừng. Rồi nó sung sướng thốt lên:
- Cái đẹp là như thế đấy! Chỉ cần ngay hàng thẳng lối. Và lũ bò chúng tớ cũng làm được.
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận